Giáo xứ Truyền giáo là gì?

Đăng ngày: 1 giờ trước

Pierre-Alain Giffard

Hiểu một cách đơn giản, giáo xứ truyền giáo là một cộng đoàn Kitô hữu dấn thân vào sứ mạng của Giáo hội: tiếp cận những ai chưa biết hoặc chưa theo Đức Kitô, để dẫn đưa họ trở thành môn đệ của Người và là những thành viên có trách nhiệm trong Giáo hội của Người.

1. Sứ mạng của Giáo hội

Theo các văn kiện của Giáo hội, sứ mạng của Giáo hội là loan báo Tin Mừng, nghĩa là Giáo hội phải công bố Tin Mừng cứu độ cho mọi người, tái sinh họ thành những tạo vật mới trong Đức Kitô qua Bí tích Rửa Tội, và huấn luyện họ sống một cách ý thức với tư cách là con cái Thiên Chúa. Sứ mạng của Giáo hội là làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện giữa thế giới chúng ta, dẫn đưa con người đến tình thân hữu với Đức Kitô, đến sự hiệp thông trong tình yêu với Chúa – Đấng là ánh sáng đích thực của đời sống chúng ta.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng “là sứ mạng cốt yếu của Giáo hội… Loan báo Tin Mừng thực sự là ân sủng và ơn gọi riêng biệt của Giáo hội, là căn tính sâu xa nhất của Người. Giáo hội hiện hữu là để loan báo Tin Mừng, nghĩa là để rao giảng và dạy dỗ, để trở thành kênh chuyển thông ân sủng, để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa, và để cử hành hy tế của Đức Kitô trong Thánh lễ”.

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng công cuộc tân phúc âm hóa “đòi hỏi sự tham gia của toàn thể Dân Chúa, cũng như cần đến lòng nhiệt thành mới, các phương thức mới và cách diễn đạt mới để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.”

Các giáo xứ, các cộng đoàn Kitô hữu và tất cả các tín hữu đều được mời gọi đón nhận động lực đổi mới theo tinh thần truyền giáo này.

2. Những đặc điểm của các giáo xứ truyền giáo

Các giáo xứ truyền giáo hiện diện với mục đích loan báo Tin Mừng và mang 4 đặc điểm chính:

Yêu thương và phục vụ: Khi yêu thương và phục vụ cộng đồng cũng như môi trường xung quanh bằng đôi tay của Đức Kitô, giáo dân thể hiện trái tim giàu lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời biến giáo xứ thành ánh sáng cho thế gian và là nơi đầy lòng hiếu khách, xứng đáng với tinh thần Tin Mừng.

Ý thức rõ ràng về sứ mạng: Giáo dân tại các giáo xứ truyền giáo nhận thức rằng sứ mạng của họ không chỉ bao gồm việc nên thánh và phục vụ những người túng thiếu, mà còn – cũng quan trọng không kém – là loan báo Tin Mừng và tham gia vào công cuộc phát triển giáo xứ.

Cậy dựa vào Chúa Thánh Thần: Chúa Giêsu phán: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Các giáo xứ truyền giáo luôn coi trọng đời sống cầu nguyện, đức tin và sự tăng trưởng về mặt thiêng liêng.

Tiến trình đào tạo người môn đệ: Một trong những khía cạnh quan trọng nhưng thường bị bỏ quên nhất của các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo chính là tiến trình mà họ thiết lập để đào tạo những người chưa thuộc về Giáo hội trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Tiến trình này đóng vai trò như sợi chỉ xuyên suốt, kết nối các hoạt động mục vụ đa dạng trong giáo xứ nhằm dẫn dắt những người đã được loan báo Tin Mừng đến với các bí tích khai tâm Kitô giáo, đạt tới sự trưởng thành về tâm linh và dấn thân vào sứ mạng truyền giáo.

Theo nghĩa này, bốn từ ngữ tóm tắt chính xác các đặc điểm của giáo xứ truyền giáo: tình yêu, mục đích, năng lực và tiến trình. Tầm nhìn của họ là trở thành những cộng đoàn loan báo Tin Mừng, tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ, đồng thời khuyến khích mọi người trở thành môn đệ của Ngài và là những thành viên có tinh thần trách nhiệm trong Giáo hội. Mục tiêu chính của họ là kết nối với những người chưa theo Chúa, yêu thương và phục vụ họ, chào đón họ gia nhập Giáo hội, cũng như dẫn dắt họ trở thành những môn đệ mang tinh thần truyền giáo.

3. Các mục tiêu chính của giáo xứ truyền giáo

Để tiếp cận những người không phải là Kitô hữu hoặc những người không tham dự thánh lễ, các giáo xứ truyền giáo theo đuổi 4 mục tiêu chính:

  • Sống gắn bó mật thiết với Chúa và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
  • Tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ tại giáo xứ để mời gọi những người mới.
  • Dẫn dắt những người đã được loan báo Tin Mừng đạt tới sự trưởng thành về thiêng liêng.
  • Trổ sinh hoa trái của đức ái và biến đổi thế giới.

Các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo thường tổ chức nhiều hoạt động cầu nguyện đa dạng dành cho những người mà họ mong muốn tiếp cận (Lc 10,2; Cv 4,29-30). Việc cầu nguyện luôn đi trước và song hành với các hoạt động mục vụ nhằm đưa mọi người đến với Đức Kitô.

Các giáo dân tích cực tham gia vào cộng đoàn và chuẩn bị những không gian gặp gỡ, nơi những người được mời gọi có thể tìm thấy tình thân hữu, nhận lời cầu nguyện chữa lành và được mời gọi bước theo Đức Kitô. Những không gian này có thể là các buổi cử hành cuối tuần hoặc các nhóm nhỏ.

Trải nghiệm cuối tuần về cơ bản bao gồm việc chào đón và quan tâm chăm sóc các vị khách viếng thăm giáo xứ, công bố sứ điệp Tin Mừng (kerygma), cầu nguyện chữa lành và hòa giải, cùng với âm nhạc sống động đầy hứng khởi. Các buổi cử hành được thiết kế với trọng tâm hướng về những người đang được loan báo Tin Mừng, nhằm thể hiện Nước Thiên Chúa, tình yêu và quyền năng của Ngài.

4. Vai trò của các mục tử trong các giáo xứ truyền giáo

Các mục tử đóng vai trò quan trọng và then chốt trong công cuộc đổi mới mục vụ tại các giáo xứ. Để trở thành giáo xứ mang tinh thần truyền giáo, cần có sự dẫn dắt của các vị mục tử. Và điều này bắt đầu bằng việc giúp giáo dân hiểu rõ vai trò truyền giáo của mình cũng như tầm quan trọng của việc hiện diện và dấn thân trong cộng đồng xung quanh.

Các mục tử cũng cần giải phóng bản thân khỏi các công việc quản trị vật chất càng nhiều càng tốt để dành tâm sức huy động toàn thể cộng đồng Kitô hữu cùng tham gia vào công cuộc đào tạo môn đệ. Dù sứ vụ của họ là cử hành các bí tích và rao giảng Lời Chúa, họ cần ưu tiên dành thời gian và nguồn lực để thiết lập một tiến trình loan báo Tin Mừng có sự tham gia của giáo dân, tùy theo ân huệ riêng của mỗi người.

Họ làm việc cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (PPC) và sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn nếu thành lập một nhóm lãnh đạo gồm các thành viên được chọn lựa dựa trên năng khiếu tổ chức và khả năng loan báo Tin Mừng. Nhóm này họp thường xuyên hơn Hội đồng Mục vụ và có nhiệm vụ suy tư, hoạch định kế hoạch đổi mới cũng như phát triển giáo xứ. Nhóm có thể được tổ chức như một tiểu ban trực thuộc Hội đồng Mục vụ.

Sự hiện diện của linh mục trong cộng đoàn là yếu tố then chốt để ngài thực hiện vai trò lãnh đạo và thúc đẩy sự chuyển đổi. Tốt nhất là giao cho mỗi linh mục phụ trách số lượng giáo xứ ít nhất có thể. Đồng thời, không nên thường xuyên luân chuyển các linh mục đang tham gia vào công cuộc chuyển đổi mang tính truyền giáo tại giáo xứ.

Nguồn: pembrokediocese.com/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.