Hành trình thiêng liêng – Lời Chúa- Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

0
1234

1. Các bài đọc

Bài đọc 1: St 9,8-15

Trích sách Sáng thế: Thiên Chúa thiết lập một giao ước với Noeh, với dấu chỉ của cầu vồng trên bầu trời.

Đáp ca: Tv 25,4-5,6-7,8-9

Thánh vịnh 25: Chúc tụng Chúa vì giao ước của Người.

Bài đọc 2: 1 Pr 3,18-22

Trích thư thánh Phêrô Tông đồ: trong phép rửa của chúng ta, chúng ta được cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

Tin Mừng: Mc 1,12-15

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ trong sa mạc.

2. Chia sẻ

Thế là Mùa Chay đã bắt đầu. Giáo hội bước vào 40 ngày chay tịnh để chuẩn bị lễ Vượt qua. Thời kỳ 40 ngày Mùa chay nhắc nhớ nhiều sự kiện quan trọng trong Cựu Ước với con số 40: 40 năm dân Chúa đi trong sa mạc; lụt hồng thủy 40 ngày, 40 đêm…. Tất cả nhắc nhớ về những biến cố vui buồn trong lịch sử dân Israel. Những biến cố mà chính Chúa đã can thiệp cách này hay cách khác để huấn luyện con tim của dân Ngài.

Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay cũng với tâm tình ấy. Tâm tình của một cuộc hành trình thiêng liêng để huấn luyện con tim mình cho phù hợp với lề luật của Thiên Chúa.

Các bài đọc ngày hôm nay gợi mở lên cho chúng ta những điều quan trọng của cuộc hành trình thiêng liêng này.

Thiên Chúa giữ lời giao ước của Ngài

Lời hứa cứu độ đã khởi đầu khi nguyên tổ loài người phạm tội. Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho con người. Đó chính là Con Một của Thiên Chúa sẽ đến để cứu chuộc con người.

Trong bài đọc thứ nhất- sách Sáng Thế, chúng ta có thể nghe được âm vang của lời hứa nguyên thủy ấy khi Thiên Chúa lập giao ước với Noeh và hứa sẽ không tiêu diệt con người nữa. Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài và muốn dân Ngài được sống: “Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thuỷ để tiêu diệt mọi xác phàm nữa”(St 9,15).

Trong bài đọc hai, thánh Phêrô một lần nữa nhắc về biến cố lụt hồng thủy thời Noeh và gợi lại giao ước của Thiên Chúa. Đó là một giao ước, mà nhờ đó chúng ta được sống và được cứu độ nhờ cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Nước thời Noeh là hình bóng của nước trong bí tích rửa tội để tẩy sạch mọi tội lỗi của con người và nhờ đó chúng ta được sống.

Đầu Mùa chay, Giáo hội mượn lời ấy của thư thánh Phêrô để nhắc nhớ mọi người về sứ điệp quan trọng của Mùa chay thánh, đó chính là quy hướng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô.

Sám hối và tin vào Tin Mừng

Sứ điệp rõ nét trong bài đọc Tin Mừng hôm nay đó là “thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Sứ vụ của Gioan kết thúc, thì sứ vụ của Đức Giêsu bắt đầu. Như vậy, lời rao giảng về Nước Thiên Chúa của Đức Giêsu là tiếp tục lời rao giảng của ông Gioan Tẩy giả về Nước Thiên Chúa. Đó là điều mới mẻ và thời kỳ viên mãn khi Thiên Chúa thực hiện lời hứa của mình. Tức là Đức Giêsu sẽ mở ra thời kỳ mới – viên mãn trong lịch sử cứu độ.

Từ trước tới nay, luật Mô-sê đã có đầy đủ hiệu lực; nhưng kể từ bây giờ, nó sẽ được thay thế bởi Luật Phúc Âm, vì nó không tương xứng với Nước Trời. Vì thế mỗi người được mời gọi thay đổi tinh thần, thay đổi bản thân theo đường lối của Tin Mừng để thích hợp với ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Sau khi chịu phép rửa bởi ông Gioan và chịu cám dỗ trong sa mạc, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ công khai để rao giảng về Nước Trời. Ngài đã mở ra cánh cửa của ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện cho cuộc hành trình thiêng liêng này là sám hối và tin vào Tin Mừng.

Sẽ không có hãm mình, không có chay tịnh, không có bất cứ hình thức đạo đức nào, nếu người ta không tin vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Tin vào Tin Mừng và sám hối là chìa khóa để người ta mở lòng ra với ơn cứu độ và để cho Thiên Chúa huấn luyện con tim của mình và để được sống.

Hoán cải để được sống như là một công trình sáng tạo mới. Hình ảnh cầu vồng trong câu chuyện của ông Noeh như một hình ảnh về công trình sáng tạo mới mà Thiên Chúa đã làm sau lụt hồng thủy. Những con người hoán cải cũng sẽ trở nên những tạo vật mới trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Từ chối tội lỗi và bước theo Chúa Giêsu

Mùa chay thánh đã bắt đầu. Tôi có sẵn sàng mở lòng mình ra để bắt đầu bước vào cuộc chiến đầu thiêng liêng. Chúa đang mời gọi tôi đi vào sa mạc của cuộc đời để thao luyện tinh thần. Chúa vào trong sa mạc để chịu cám dỗ và Ngài đã thắng. Tôi cũng được mời gọi từ bỏ tội lỗi của mình và những lời mời gọi ngọt ngào của ma quỷ và bước theo Chúa. Hãy tin theo Chúa và chiến đấu cùng với ơn Chúa trong Mùa Chay này. Đó là cuộc hành trình thiêng liêng mà tôi đang bước vào và được mời gọi đi xa hơn nữa.

Lạy Chúa Giêsu xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để chúng con vượt thắng bản thân và nhận ra con người yếu đuối mỏng dòn của mình để biết trông cậy vào Chúa hơn. Xin cho chúng con luôn biết “trở về” mỗi ngày trong hành trình thiêng liêng của đời sống chúng con, nhất là Mùa chay này.

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM