Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
(Bài đọc I: Cv 1, 12-14; Bài đọc II: Gl 4, 4-7; Tin Mừng: Lc 1, 26-38)
Mẹ hiệp hành qua lời kinh Mân Côi
Cách đây không lâu, người ta đưa tin về cái chết của ông Pérez Mora, người Venezuela, người được cho là đàn ông lớn tuổi nhất thế giới, khi qua đời ở tuổi 114. Một trong những đặc điểm nổi bật mà người ta phát hiện ở nơi cụ ông này là luôn cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi hai lần một ngày. Có lẽ, không phải vì ông lần chuỗi hạt kinh mân côi mà ông sống lâu, nhưng điều này cho thấy, ông là người yêu kính kinh Mân Côi và lấy đó làm nguồn vui trong đời sống tinh thần của mình.
Hôm nay, Giáo hội tại Việt nam cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, để tôn vinh Đức Mẹ, cũng như cổ vũ lòng sùng kính kinh Mân Côi của toàn thể các Kitô hữu Việt Nam. Và trong thánh Mân Côi này, một sự kiện đang diễn ra trong Giáo hội là Thượng hội đồng về hiệp hành đang diễn ra tại Roma. Nhân dịp tháng 10, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mời gọi các tham dự viên của Thượng Hội đồng và các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện trong thời gian diễn ra Phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16.
Trong tâm tình ấy, chúng ta có thể thấy vai trò quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống của Giáo hội và của mỗi người Kitô hữu. Các Bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta những tâm tình để chiêm ngắm vẻ đẹp và vai trò của Đức Mẹ trong đời sống chúng ta.
Sống trong căn phòng tiệc ly với Đức Mẹ
Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Mẹ cầu nguyện cùng với các môn đệ trong nhà tiệc ly. Mẹ ở đó với các ông trong lúc xem ra nguy biến nhất. Các ông đang bị thử thách đức tin và niềm hy vọng của mình vào Chúa. Nhưng có lẽ sự hiện diện của Đức Mẹ đã mang đến cho các ông sự an ủi và nâng đỡ trong thời điểm khó khăn này: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1, 14). Nhưng điều mà chúng ta thấy, là chắc hẳn Đức Mẹ không lần hạt kinh Mân Côi, nhưng chính mẹ đã sống các mầu nhiệm của kinh Mân Côi. Mẹ là người có kinh nghiệm trực tiếp về các biến cố của Người Con của Mẹ là Đức Giêsu trong đời sống của mình.
Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm sống của Mẹ và trong quá trình đó, chúng ta ngày càng trở nên phù hợp hơn với sự thánh thiện của Con Mẹ. Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, tha thiết mong muốn điều này xảy ra trong cuộc đời chúng ta, như mẹ đã muốn nơi các môn đệ.
Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi giống như đang ở trong căn phòng đó với Đức Maria và các tông đồ. Vì nếu chúng ta suy nghĩ lần hạt kinh Mân Côi, Đức Maria sẽ tâm sự với chúng ta những gì trong lòng Mẹ và bằng cách cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng, trái tim của chúng ta trở nên giống Con của Mẹ. Giống như các tông đồ tụ họp với Đức Maria, chúng ta, với tư cách là người Kitô hữu, cũng nên tập hợp để cùng lần hạt Mân Côi và hướng dẫn gia đình mình cùng nhau lần hạt Mân Côi, bất cứ khi nào có thể, vì như Tôi tớ Chúa Patrick Payton đã dạy, “gia đình hãy cầu nguyện cùng nhau, ở cùng nhau.”
Kinh Mân Côi lời kinh của sự hiệp hành
Có thể nói rằng kinh Mân Côi là lời cầu nguyện nắm bắt toàn bộ tinh thần của Thượng hội đồng. Do đó có thể nói rằng, đó là Lời cầu nguyện Thượng Hội đồng. Khi chúng ta nói về việc đồng hành cùng nhau, khi chúng ta nói về sự Tham gia, sự Hiệp thông và Sứ vụ, tất cả những điều này đều được thể hiện trong những lời cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.
Chúng ta đang đồng hành cùng nhau và chúng ta không cầu nguyện một mình, ngay cả khi đôi khi bạn nghĩ rằng bạn đang cầu nguyện một mình… chúng ta luôn hiệp hành với nhau và hiệp hành với Đức Maria.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự hiệp hành của Đức Mẹ với Người Con yêu dấu của mình, từ những giây phút đầu tiên hết của biến cố nhập thể. Mẹ chấp nhận cưu mang Chúa, không phải chỉ đến lúc sinh nở, nhưng đã ở bên Chúa đến trọn con đường thập giá. Mẹ đã bước đi với Người Con yêu dấu của mình trong thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ Maria, qua các mầu nhiệm kinh Mân Côi, luôn đặt Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, hoặc đi trước chúng ta, hoặc bên cạnh chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong mọi nẻo đường cuộc sống.
Xin Đức Mẹ đồng hành với Giáo hội trong thời gian quan trọng này của Thượng hội đồng và trong mọi khoảng khắc của đời sống chúng ta, để cùng với Mẹ chúng ta kinh nghiệm mọi mầu nhiệm của Chúa VUI- THƯƠNG- MỪNG – SÁNG trong đời sống của chúng ta.
Lạy Nữ Vương rất thánh Mân côi, xin cầu cho chúng con!
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
