Cao Viết Tuấn, CM
90. MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Ở PNG
Cha quản lý nhiều lần thúc giục mình mở tài khoản ngân hàng, nhưng mình từ chối, bởi vì ở trên đảo cũng chẳng có giao dịch gì cần đến trung gian ngân hàng. Hoặc khi cần mua gì, mình nhờ các cha có thẻ thanh toán giúp, rồi mình gởi tiền lại sau, cũng không có vấn đề gì.
Dù vậy, khi còn ở thủ đô, mình cũng ráng mở tài khoản ở ngân hàng A. Sau 2-3 lần đi tới ngân hàng chờ đợi cả tiếng, làm thủ tục, nộp hồ sơ, người ta bảo mình về chờ xét duyệt. Mình chờ không biết bao lâu nữa, chỉ biết là đã ra đảo một thời gian thì nhân viên ngân hàng gọi điện thoại bảo là còn thiếu vài giấy tờ, đề nghị mình nộp bổ sung. Mình nói chỉ có thể gởi qua email. Họ đồng ý. Mình gởi. Không thấy hồi báo. Mình chờ. Chờ cho tới khi về Việt Nam thì mới nhận thông báo của ngân hàng kêu đến để làm việc tiếp. Khi qua lại đây, mình mới biết ngân hàng ấy đã sát nhập vào một ngân hàng khác. Nên thôi, bỏ qua.
Lần này, mình và cha mới đến ngân hàng B. Họ yêu cầu một loạt giấy tờ, ngoài hộ chiếu, visa, bằng lái xe, họ đòi giấy xác nhận của nhà dòng. Thứ giấy buồn cười khác là một kiểu kê khai gồm tên, địa chỉ, nghề nghiệp… và phải đem ra… toà án xác nhận. Thế là sau khi đã làm xong, mình đem ra toà án. Ở đó, họ không cần xác minh hay kiểm tra gì, chỉ đóng dấu là xong. Một cái khác cũng vui là tự mình phải đi photo các giấy tờ (visa, passport, bằng lái…) chứ ở ngân hàng không photo cho mình.
Sau khi đã làm xong mọi thủ tục, mình đem nộp cho ngân hàng, cùng với giấy xin mở tài khoải. Người ta nhận hồ sơ, hỏi han thêm đôi chút, rồi bảo sẽ nộp hồ sơ lên cấp trên chờ xét duyệt. Mình hỏi bao lâu thì xong, cô ta nói không biết, cứ bảo chờ cô ta liên lạc lại.
Thôi thì về nhà chờ vậy, nhưng không biết bao lâu đây, hay lại là 6 tháng cũng chưa xong, như ngân hàng hôm bữa. Dù sao thì mình cũng chuẩn bị đi ra đảo, có tài khoản ngân hàng hay không cũng chẳng sao.
91. CHUYỆN THI BẰNG LÁI XE Ở PNG
Công việc đầu tiên phải làm khi đi học lái xe là đến MVIL để xin giấy phép học (Learner’s Permit). Nhưng theo quy định mới, người đăng kí cần xuất trình giấy khám mắt của bác sĩ. Thế là cha quản lý và mình đưa người đăng kí đến phòng khám A, chỗ quen của cha quản lý.
Sau hai tiếng làm thủ tục và khám, bác sĩ chỉ đóng dấu chứ không đưa kết quả, cho dù năn nỉ, yêu cầu họ đưa kết quả, nhưng cũng bất thành. Họ nói rằng, con dấu này là đủ rồi. Tốn hơn 100 ngàn VND tiền khám. Trời đã chiều, (cơ quan nhà nước đóng cửa lúc 3 giờ chiều) nên phải về để hôm sau tiếp tục.
Đến MVIL, đưa giấy của bác sĩ chỉ có con dấu, họ không chịu, đòi kết quả cho bằng được. Mình hỏi vậy cho mình xem cái mẫu kết quả đó thế nào. Mình chụp lại, coi xem thử phòng khám nào cấp giấy đi đi đến.
Chúng mình lại lục đục kéo nhau đến phòng khám B, như trong giấy kia. Cha quản lý quen sơ đang điều hành phòng khám ấy, nên tìm gặp sơ ngay khi đến nơi. Sơ nói ở đây không có bác sĩ mắt, nên không khám mắt được. Mình đưa cho sơ coi hình mình chụp tờ kết quả, rõ ràng tên và địa chỉ đúng là phòng khám này, còn có con dấu hẳn hoi.
Sơ ngạc nhiên, cầm điện thoại mình với tấm hình chụp ấy đi hỏi han các nơi… Mãi một lúc sau, sơ trở lại, nói ok, rồi dẫn đương sự đi. Sau một hồi, sơ trở lại với kết quả khám mắt, có kí tên đóng dấu hẳn hoi. Lần này chỉ tốn 70 ngàn VND. Mọi người lại lục đục trở lại MVIL.
Vậy là người ta chấp nhận cấp giấy phép đi học, với khoảng 500 ngàn VND tiền phí.
Cầm giấy phép đi học đến trường lái đăng kí 1 khoá học 10 buổi (1 tiếng/buổi) với tiền học phí là 4,2 triệu VND.
Hy vọng học viên hoàn thành tốt khoá học và thi tốt. Nhưng chặng đường có được bằng lái còn dài.
Sau khi học xong và được người dạy kí giấy xác nhận, người học trở lại MVIL để đăng kí làm hồ sơ thi. Sau khi hoàn tất, người học qua sở cảnh sát để nộp hồ sơ và đóng tiền lệ phí thi (mình không nhớ bao nhiêu). Người học cầm biên lai trở lại trường lái, nhờ văn phòng liên hệ ngày giờ thi với sở cảnh sát, và báo lại cho mình.
Đến ngày hẹn, học viên lên trường lái, làm thủ tục mượn xe để thi (nếu muốn và thường là như vậy), cùng với người của trường đi đến sở cảnh sát để được sát hạch.
Sau khi sát hạch xong, nếu đậu, cảnh sát sẽ kí giấy cho mình đem về MVIL để làm thủ tục nhận bằng lái có hạn một năm. Sau đó, người ta sẽ đổi sang bằng lái có thời hạn dài nhất là 5 năm với chi phí đổi bằng khoảng 2 triệu VND.
Năm ngoái, khi đã thi đậu, mình về MVIL để làm bằng lái, người ta bảo là hết thẻ rồi, kêu mình qua một địa chỉ khác. Khi đến đó, người ta lại nói mình chờ thêm 2 tuần nữa để đủ 1 tháng từ khi cấp giấy phép học.
Thế là phải chờ 2 tuần, và khi đó thẻ cũng đã có, nên mình mới lấy được bằng lái xe.
(còn nữa)