Lời Chúa – Chúa Nhật XXXIV- Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
1. Các bài đọc
Bài đọc 1: Dn 7:13-14
Bài trích sách Đaniel: Đaniel tuyên sấm về việc xét xử ngày chung thẩm.
Đáp ca: Tv 93:1,1-2,5
Thánh vịnh 93: Chúa là Vua chúng ta.
Bài đọc 2: Kh 1:5-8
Trích sách Khải Huyền: Chúa Giêsu là trưởng tử của những kẻ đã an giấc và là lề luật của chúng ta.
Tin Mừng: Ga 18:33b-37
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan: Philatô tra vấn Đức Giêsu vì lý do dân chúng chống lại Ngài, vì “Ngài là vua dân Do thái”.
2. Chia sẻ
Chúng ta đang ở trong tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ là một kết thúc cho dòng thời gian của năm phụng vụ. Điều này nhắc nhớ về vai trò của Đức Kitô trong vũ trụ, khi Ngài là Đấng khởi nguyên và tận cùng của vũ hoàn. Trong niềm hân hoan của ngày lễ này, chúng ta cùng suy tư một vài điểm quan trọng trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay.
Qua thập giá Đức Kitô tỏ hiện Ngài là vua đích thực
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đứng trước sự thẩm vấn của Philatô. Đây là một trong hai cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và Philatô được đề cập đến trong Tin Mừng Gioan. Philatô hỏi về những bằng chứng mà các nhà lãnh đạo tôn giáo chống lại Đức Giêsu. Và một trong những lý do, là Đức Giêsu xưng mình là vua.
Philatô phải thừa nhận một điều, là ông không thuộc trong số những người trong cuộc “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?”(Ga 18, 35). Nhưng qua đó, Chúa Giêsu cho ông thấy rõ về thân thế của vị vua và vương quốc của Ngài “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36) và “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37).
Đó là chân dung đích thực về vua Kitô và vương quốc của Ngài. Xem ra vương quyền của Ngài hoàn toàn khác biệt với vương quyền của vị vua trần gian. Một vương quốc và vị vua của vương quốc ấy xem ra khó được nắm bắt hơn so với bất kỳ vị vua nào khác.
Sau phiên tòa của Philatô thì Đức Giêsu đã bị kết án vác thánh giá và án tử trên thánh giá. Việc Chúa Giêsu đón nhận thánh giá như món quà tình yêu thương từ Chúa Cha, Ngài mở ra một cộng đoàn tình thương. Ngài xây dựng nền văn minh tình thương, tình huynh đệ. Ngài đem lại sự hòa giải, sự bình an, sự hiệp nhất và mở ra con đường hạnh phúc lớn lao. Như vậy, Ngài trở thành vị vua công chính qua thánh giá mà Ngài đã đón nhận.
Luôn nhớ vương quyền của Thiên Chúa trong đời sống
Bài đọc II, sách Khải Huyền trình bày một vương quyền vĩnh cửu của Đức Kitô nơi thọ tạo trần gian. Thậm chí vương quyền của ngài bao trùm cả kẻ chết và kẻ sống “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian” (Kh 1,5). Điều này nhắc nhớ một điều quan trọng cho những ai đã được lãnh nhận phép rửa về niềm hy vọng Phục sinh và thừa hưởng vương quốc vĩnh cửu.
Dù cuộc sống con người ở trong tình trạng nào, thì Thiên Chúa luôn là chủ của thời gian “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng” (Kh 1, 8). Nên cuộc đời chúng ta sẽ có khởi đầu và kết thúc trong Thiên Chúa. Tất cả đều được kêu mời sống đời sống tự do của một công dân Nước Trời và là một người dân của vị vua nhân hậu và đầy tràn tình yêu. Như thế vương quốc đòi hỏi chúng ta cần có tình yêu để sống. Vì vị vua là ấy là chân lý soi chiếu cuộc đời mỗi người chúng ta “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37).
Bối cảnh thực tại và vương quyền
Trong cả hai năm qua, thế giới bị đảo lộn mọi sự vì dịch Covid-19. Những trật tự thông thường đều bị phá đổ và người ta cần phải thiết lập các trật tự ấy trong hoàn cảnh mới. Trong đó có cả những trật tự và sinh hoạt về tôn giáo. Qua cơn đại dịch này người ta dễ dàng nhận ra một sự thật là con người không thể nắm bắt được tình hình thế giới và tình trạng hoàn cảnh sống nơi bản thân mình.
Xem ra phải có một đấng nào đó đang làm chủ và điều khiển vũ trụ này. Qua đau thương của chết chóc dịch bệnh, người ta mong ước một điều gì đó mới mẻ và tinh tuyền. Một thế giới sẽ không còn tiếng khóc và nước mắt. Thực sự điều này chỉ có nơi vương quốc Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của Trời Mới và Đất Mới, nơi có Thiên Chúa ngự trị và “vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Dn 7, 14).
Đó cũng sẽ hứa hẹn một vương quốc thịnh vượng và vĩnh cửu trong bình an và hạnh phúc. Hình ảnh này nhắc nhớ về vương quyền của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và mời gọi chúng ta sống cho vương quốc ấy. Chúng ta cần sống tốt, để gầy dựng vương quốc ấy nơi trần gian này và làm cho chúng ta được trở nên công dân gương mẫu trong vương quốc ấy.
Ngày lễ Chúa Kitô hôm nay cho chúng ta nhận ra hình ảnh tràn đầy niềm vui và hy vọng về một vương quốc hy vọng của Thiên Chúa. Tất cả sẽ đến khi thời gian tới hồi viên mãn. Và mọi sự sẽ đi vào một trật tự vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa hiển trị và nắm quyền hành mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Ngài là vị vua đầy tràn tình yêu và lòng yêu mến. Tất cả chúng ta sẽ sống cho Ngài. Và Ngài sẽ chờ đón chúng ta vào trong vương quốc ấy.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM