Những Nhà Truyền giáo Hy vọng
Những Nhà Truyền giáo Hy vọng
Trong Ngày Thế giới Truyền giáo 2025 năm nay, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề “Những Nhà Truyền giáo Hy vọng giữa muôn dân”. Trong sứ điệp của ngày này, đã được viết vào đầu năm nay (công bố vào tháng 02/2025, trước khi ngài qua đời), ngài nhắc nhở tất cả các Kitô hữu rằng, ơn gọi căn bản của họ là trở thành sứ giả và người xây dựng hy vọng theo bước chân của Chúa Kitô, đặc biệt là trong một thế giới đang đối mặt với bóng tối và bất ổn.
- Theo Bước Chân Chúa Kitô – Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta
Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử và là mẫu gương hy vọng cho nhân loại. Qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của mình, Người đã thể hiện niềm tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa và mang lại sự chữa lành và an ủi cho những ai đang gặp khó khăn. Giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Người là mang lại hy vọng cho người nghèo, người đau khổ và người bị áp bức, bất chấp những thách thức và yếu đuối. Các Kitô hữu được kêu gọi noi gương Chúa Kitô và làm cho hy vọng của Người được thể hiện rõ ràng ở bất cứ nơi nào họ sống.
- Người Kitô hữu là Người Mang và Xây Dựng Hy Vọng
Người Kitô hữu được mời gọi chia sẻ Tin Mừng bằng cách gần gũi với tha nhân trong hoàn cảnh sống thực tế của họ. Các nhà truyền giáo đến các quốc gia khác thể hiện điều này bằng cách sống theo lệnh truyền của Chúa Kitô là mang tình yêu của Người đến với muôn dân. Niềm hy vọng cứu độ lớn hơn những nhu cầu vật chất và hướng đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đồng thời, người Kitô hữu được mời gọi đáp trả những thách đố của thời đại hôm nay. Chẳng hạn như sự cô đơn, thờ ơ và ích kỷ thông qua đời sống cộng đồng, sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, đặc biệt là đối với người nghèo, người bệnh, người già và người bị loại trừ.
- Canh tân Sứ mạng Hy vọng
Sứ mạng bắt đầu bằng lời cầu nguyện, điều này nuôi dưỡng hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho hành động. Người Kitô hữu được mời gọi sống từ mầu nhiệm Vượt Qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, điều này đảm bảo rằng cái chết và hận thù không phải là tiếng nói cuối cùng. Lời cầu nguyện, đặc biệt là với các Thánh Vịnh, giữ cho hy vọng luôn sống động và khơi dậy những cử chỉ yêu thương cụ thể. Công cuộc truyền giáo luôn là một tiến trình mang tính cộng đoàn, tiếp tục sau khi chịu Phép Rửa tội thông qua việc đào tạo đức tin liên lỉ. Tất cả những người đã chịu phép rửa tội dù già hay trẻ đều được khuyến khích tham gia vào sứ mệnh của Giáo hội thông qua cầu nguyện, chứng tá, hy sinh và lòng quảng đại.
Đức Maria, Mẹ Hy Vọng
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trao phó sứ mệnh hy vọng cho Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô. Ngài cầu nguyện để ánh sáng hy vọng Kitô giáo sẽ chiếu tỏa trên mỗi người, như một sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa, và để Giáo hội luôn trung thành làm chứng cho niềm hy vọng này trên khắp thế giới.
Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 99, vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng 10 năm nay, tiếp nối sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã phát động lời kêu gọi, được công bố qua một video thông qua Văn phòng Báo chí Tòa thánh, gửi đến tất cả các giáo xứ trên thế giới, để hỗ trợ các nhà truyền giáo đang làm việc ở những vùng xa xôi nhất trên trái đất.
Đức Giám mục Rôma nhấn mạnh rằng, Ngày Thế giới Truyền giáo, sẽ kỷ niệm 100 năm vào năm tới, là một ngày đặc biệt mà toàn thể Giáo hội hiệp nhất cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và cho những thành quả trong công việc tông đồ của họ. Đức Giáo hoàng nhớ lại kinh nghiệm truyền giáo của mình tại Peru: “Khi tôi phục vụ với tư cách là một linh mục truyền giáo và sau đó là giám mục tại Peru, tôi đã tận mắt chứng kiến đức tin, lời cầu nguyện và lòng quảng đại được thể hiện trong Ngày Thế giới Truyền giáo có thể biến đổi toàn bộ cộng đồng như thế nào.” Vào ngày 22 tháng 5 năm nay, Đức Giáo hoàng Lêô đã phát biểu với các tham dự viên tại Đại hội đồng thường niên của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng, được giao phó cho Bộ Truyền giáo. Khi nhắc lại kinh nghiệm mục vụ của mình trong những năm phục vụ tại Nam Mỹ, Đức Giáo hoàng Leo đã nói với lòng biết ơn về sứ vụ “không thể thiếu” mà các Hội Truyền giáo Giáo hoàng cung cấp cho sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội (xem Fides, 22/5/2025).
Trong thông điệp video, được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên trang web Vatican.va và các trang tin tức của Vatican, Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi sau: “Tôi kêu gọi mọi giáo xứ Công giáo trên thế giới hãy tham gia Chúa Nhật Truyền giáo Thế giới. Lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của anh chị em sẽ giúp lan truyền Phúc Âm, cung cấp các chương trình mục vụ và giáo lý, giúp xây dựng các nhà thờ mới, và chăm sóc sức khỏe và nhu cầu giáo dục của anh chị em chúng ta tại các vùng truyền giáo.”
Cuối thông điệp nhân Ngày Truyền giáo Thế giới lần thứ 99 này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta cùng nhau suy ngẫm về ơn gọi rửa tội của chúng ta là “những nhà truyền giáo của hy vọng giữa muôn dân”, như chủ đề mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn cho năm nay nhắc nhở chúng ta.
“Chúng ta hãy một lần nữa dấn thân vào nhiệm vụ ngọt ngào và hân hoan là mang Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta, đến tận cùng trái đất. Cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ làm để giúp tôi giúp đỡ các nhà truyền giáo trên khắp thế giới,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết luận.
Xem video: tại đây.
Ban truyền thông tổng hợp và chuyển ngữ từ fides.org/ và /tumanako.pndiocese.org.nz