Suy niệm Lời Chúa thứ Ba sau Chúa nhật III Phục Sinh

0
1133

(Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35)

Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta đến, để lãnh nhận Bánh Trường Sinh là sự sống đời đời.

Thật vậy, trong bài đọc một trích sách Công vụ Tông Đồ, ông Tê-pha-nô đã được thưởng Bánh Hằng Sống là sự sống vĩnh cửu khi ông mạnh dạn rao giảng về Đức Giêsu và chấp nhận cái chết tử đạo. Còn trong bài Tin Mừng, khi đám đông dân chúng xin Chúa Giêsu ban cho một dấu lạ và xin được ăn bánh hằng sống thì Chúa Giêsu đã đưa ra lời chứng: “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ!”.

Vậy chúng ta phải làm gì để được hưởng nếm bánh hằng sống? Dựa vào các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, con xin gợi lên vài cách thức sau.

Đầu tiên, để được thưởng nếm Bánh Hằng Sống, chúng ta cần phải có lòng can đảm. Trình thuật sách Công vụ Tông Đồ, diễn tả lại khung cảnh sống động khi ông Tê-pha-nô mạnh dạn đối đầu với các kinh sư và kì mục. Lòng can đảm đã giúp ông hiên ngang tranh luận với những người có chức quyền. Ông đã dùng những lời lẽ đanh thép để lên án họ từ thời cha ông của họ đã giết các ngôn sứ, cho tới thời nay, các kinh sư và kì mục đã giết Đức Kitô. Mặc dù, ông biết rất rõ mình sẽ nhận được kết cục gì, nhưng vì lòng can đảm, cũng như phần thưởng Bánh Hằng Sống là Nước Trời, khiến ông sẵn sàng hy sinh để làm chứng nhân cho Đức Giêsu.

Tiếp theo, chúng ta cần phải có lòng tin để được thưởng bánh hằng sống. Trong đoạn Tin Mừng, thánh Gioan mô tả, một đám đông dân chúng vây quanh Đức Giêsu, và họ đòi Người một dấu lạ. Mặc dù những ngày trước, họ đã được chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, nhưng do cứng lòng tin, mà đám đông lại đòi một dấu lại khác. Dân chúng muốn thách thức Đức Giêsu. Đứng trước vấn đề đó, Chúa Giêsu ôn tồn dạy bảo họ, dấu chỉ duy nhất và hữu hiệu nhất mà Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy bánh hằng sống đó chính là Ngài. “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ!”

Cuối cùng, cần phải có lòng mến để được tận hưởng vị ngọt của bánh hằng sống. Vì lòng yêu mến Chúa ông Tê-pha-nô đã sẵn sàng đón nhận cái chết để được hưởng vị ngọt của tình yêu, nguồn hạnh phúc nước trời. Bởi lẽ, lòng mến tự thân nó bao hàm cả lòng can đảm và lòng tin. Như ông Tê-pha-nô và nhiều vị thánh khác, vì có lòng mến Thiên Chúa nên đã luôn can đảm làm chứng cho chúa. Các ngài tin rằng, mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, đó chính là tấm bánh hằng sống, là phần thưởng nước trời. Thánh Vinh Sơn cũng nằm trong các vị thánh đó khi ngài nói: “Hãy để đời mình tiêu hao vì đức ái, vì Thiên Chúa và vì người nghèo.” Vì thế, đức mến luôn là kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta noi theo để tiến về bàn tiệc nước trời.

Tóm lại, để được thưởng nếm tấm Bánh Hằng Sống là sự sống vĩnh cửu, mỗi người chúng ta cần phải có lòng can đảm, đức tin và lòng mềm. Để nó làm hành trang cho mỗi người chúng ta tiến về quê trời.

Giuse Nguyễn Thành Tân