Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh
(Is 49,1-6; Ga 13,21-33; 36-38)
Những tâm hồn đồng điệu sẽ sinh ra hoa quả là các hành động hiệu quả, tốt đẹp, dễ dàng. Đó là xu hướng, nhu cầu của con người từ xưa đến nay. Trong Kinh thánh, người Do Thái không thể chấp nhận Chúa Giê-su là một vị Thiên Chúa mà họ mong đợi. Các môn đệ của Người cũng vậy, họ lờ mờ khi không nhận ra chân dung của một vị Thiên Chúa đích thật. Thật thế, Chúa Giêsu đã không ít lần đi ngược lại với các tư tưởng của họ. Đặc biệt, vào cuối thời kỳ sứ mạng của Người, Chúa Giêsu đã lộ rõ đâu là ý muốn của Người muốn tỏ lộ cho con người.
Sau khi loan truyền Điều răn mới cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn nói cho các môn đệ là họ cần phải trải nghiệm, suy gẫm nhiều mới có thể hiểu và làm những điều Chúa Giêsu muốn nói với họ.
Đức Giê-su như là người tôi tớ trung thành được nhắc đến trong bài trích sách I-sai-a. Người đã được chọn từ “trong lòng mẹ” và được ban cho các khí giới để chinh phục thế gian. Thế nhưng, Người phải gặp những khó khăn nhất thời “tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì”. Cũng như việc Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ đi theo Người trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng. Người đã chọn những con người, những tâm hồn dường như có nhiều điểm không trùng với ý của Người, nhưng Người vẫn yêu thương vẫn cưu mang họ.
Tình yêu ấy được ban ra một cách nhưng không, tức là có một sự tự do chọn lựa. Quả thế, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người chỉ vì yêu thương con người chứ không có một lý do nào khác. Người muốn con người được dự phần vào tình yêu ấy. Tuy nhiên, Người vẫn cho con người tự do lựa chọn. Bài Tin Mừng đã nói đến đặc tính này. Chúa Giêsu đã biết sự yếu đuối của các Tông đồ. Ngài cố gắng nhắc nhở chứ không ngăn cản họ bằng cách dùng những hành động và lời nói nhẹ nhàng để nhắc nhở.
Các tư tưởng và suy nghĩ giữa Chúa Giêsu với cácTông đồ không đồng nhất nên dẫn đến việc Tông đồ đã phạm tội bất trung phản bội lại Thầy của mình. Giuđa đã bán Thầy và Phê-rô đã chối Chúa và đa số các Tông đồ khác đã bỏ trốn. Tất cả các lựa chọn của Chúa Giêsu đã nói lên một tình yêu bao la đối với con người. Tình yêu ấy vượt khỏi không gian và thời gian, vượt qua những hạn hẹp và tội lỗi của con người. Điều làm con người thời nay và thời xưa phải suy gẫm nhiều, Thiên Chúa vẫn chấp nhận chúng ta, những con người giới hạn.
Fx. Đặng Nguyễn Vũ Lan