Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Chúa nhật V Phục Sinh

0
940

(Cv 14,5-18; Ga 14,21-26)

Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc yêu mến và sống Lời Chúa.

Quả vậy, bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông đồ nói cho chúng ta biết về ông Phaolô và ông Ba-na-ba bị những người ngoại và người Do Thái mưu toan làm nhục và ném đá, nhưng hai ông vẫn không ngừng rao giảng Tin Mừng ở khắp nơi. Còn ở bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Mỗi người hãy tự hỏi bản thân, chúng ta đã đáp trả tình yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng ta như thế nào trong cuộc sống ?

Dựa vào các bài Kinh Thánh ngày hôm nay, con xin gợi lên những cách thế để chúng ta sống và yêu mến Chúa.

Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe và sống Lời Chúa. Lắng nghe Lời Chúa là chúng ta để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời ta. Chúa hiện diện trong từng giây phút của cuộc sống, Chúa hiện diện trong niềm vui nỗi buồn. Chính trong những lúc ta gặp gian truân là lúc ta cần sự hiện diện Chúa nhiều hơn. Lắm lúc trong cuộc sống chúng ta bỏ quên Chúa, chúng ta không làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng thay vào đó, ta lại chạy theo những đam mê thế tục. Vì thế, chúng ta hãy làm sao để Chúa cư ngụ trong tâm hồn mỗi người, cư ngụ trong biến cố của cuộc sống. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở trong lòng Giáo Hội, và ở trong chính mỗi người chúng ta. Thánh Augustino nói: “Ba Ngôi Thiên Chúa đến với chúng ta khi chúng ta đến với Ba Ngôi Thiên Chúa; Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta khi chúng ta vâng lời Ba Ngôi Thiên Chúa; Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ soi sáng chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa.”  Bài đọc 1 nói cho chúng ta biết, ông Phaolô và ông Ba-na-ba không ngừng rao giảng Lời Chúa, dù hai ông vẫn bị ném đá.

Thứ đến, chúng ta hãy biết đáp lại tình yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với cuộc sống, chúng ta đã nhận biết bao tình yêu thương Chúa đã dành cho ta. Nhưng cuộc sống ở đời biết bao lo lắng học tập, công việc, chúng ta dễ rơi vào lối sống chỉ biết nhận lấy từ tấm lòng yêu thương của người khác, cũng như những ân huệ Chúa ban, mà ít khi ta lại trao ban cho người khác. Thiết nghĩ, chúng ta có mặt ở trên đời không phải là một sự tình cờ. Nhưng vì tình yêu nhưng không mà Chúa đã dựng nên ta và yêu thương chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Mỗi người thử hỏi chính mình, chúng ta đã đáp trả bao nhiêu phần trăm tình yêu Chúa đã dành cho ta? Thánh Augustino trình bày một đoạn văn rất hay khi ngài trả lời câu hỏi: “Tình yêu là gì? Ngài không trả lời với những hình ảnh ẩn dụ như so sánh với ánh mắt trẻ thơ hay như cánh hoa đung đưa trong gió. Nhưng ngài định nghĩa tình yêu rất thực tế: “Tình yêu có đôi tay giúp đỡ mọi người, có đôi chân bước nhanh tới mọi người nghèo khổ, có đôi mắt để thấy sự đau khổ về nhu cầu của người thiếu thốn, có tai nghe sự thất vọng và sự buồn rầu của người khác. Đó là điều mà tình yêu thể hiện.” Thánh Augusstin đã làm vang vọng lại sứ điệp tình yêu mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ Lời Thầy.”

Cuối cùng, chúng ta hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng Giáo hội, và Ngài hiện diện với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu cũng hứa: “Chúa Thánh Thần mà Chúa sẽ sai đến nhân danh Thầy sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Chúa Thánh Thần là người thầy thầm kín, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta sống, kết hiệp và hiểu được chân lý mà Chúa Giêsu đã loan báo, Đặc biệt là Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người. Thánh Vinh Sơn nói: “Biến đổi một con người, đây là việc của Chúa Thánh Thần hơn là việc của con người; con người chỉ có thể nói chứ không tác động được, chúng ta cầu xin Chúa về việc này” (SV III, 514).

Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc yêu mến và sống Lời Chúa. Và để có được những tâm tình yêu mến, trước hết chúng ta hãy chúng ta hãy lắng nghe và sống Lời Chúa; thứ đến, chúng ta hãy biết đáp lại tình yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng ta; và cuối cùng, chúng ta hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sống được tâm tình đó chỉ khi ta luôn biết mở rộng trái tim, mở bàn tay ra trao ban cho người khác, đừng bao giờ đóng kín mình lại.

Phaolô Nguyễn Đình Tứ