Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

0
1106

(Cv 15,22-31; Ga 15,12-17)

Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau. Quả vậy, ở bài đọc I thuộc sách Công Vụ Tông Đồ, khi biết các anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-ki-a, Xi-ry-a và Ki-li-ki-a đang sống trong xáo trộn và hoang mang do những giới luật khắt khe của các tín hữu gốc Do thái, các tông đồ đã gửi ông Ba-sa-ba, ông Xi-la và cả thư từ đến đó để nâng đỡ và củng cố đức tin cho họ. Còn ở bài Tin Mừng theo thánh Gio-an, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta cách rất cụ thể khi Ngài nói: Điều thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Vậy, để thực hiện được lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau như thế nào? Lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho chúng ta ba cách thức sau:

Sách Công Vụ Tông Đồ đưa ra cho chúng ta cách thức thứ nhất, chúng ta hãy yêu thương bằng cách đừng chất thêm gánh nặng cho nhau. Thánh vịnh có câu: “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục. Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn là gian lao khổ hạnh…” Quả thật, trẻ có cái khổ của trẻ. Già có cái khổ của già và cuộc sống thì không hề dễ dàng và đầy rẫy khó khăn. Chúng ta nói đến những khó khăn, đau khổ không phải để nhìn đời với ánh mắt bi quan, nhưng là để chúng ta thấu hiểu và dễ đang cảm thông cho nhau hơn. Chúng ta đừng chất cho anh em mình thêm gánh nặng nào nữa. Những lời gièm pha, mỉa mai, sự ghen ghét… chỉ làm cho anh em mình thêm đau đớn và khổ sở mà thôi. Chúa Giê-su đã nói: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta trở thành nơi anh em có thể đến và nương tựa. Chúng ta hãy dành cho anh em những lời hỏi thăm khi đau ốm, lời động viên khi chán chường, sự nâng đỡ lúc thất vọng… Và hãy tin rằng, chúng ta cũng sẽ nhận được điều tương tự khi chúng ta làm những điều đó cho mọi người.

Cách thức thứ hai, chúng ta hãy đối xử với tất cả mọi người như là những người anh em bạn hữu của ta. Một tình yêu bình đẳng, không phân biệt giai cấp, địa vị hay sang hèn. Chúa Giê-su là Chúa là Thầy, Ngài đã không đối xử với các môn đệ như những người tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Thậm chí, Ngài còn cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ, một công việc dành cho những người đầy tớ. Tâm tình yêu thương mọi người như anh em bạn hữu là cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng nó trở nên đặc biệt cần thiết đối với anh em Vinh Sơn chúng ta, những người sẽ ra đi, đến với người nghèo, người rốt hết, người bị gạt ra bên lề xã hội, chúng ta không thể đến với họ trong tư thế là bề trên, là kẻ đang thi ân, nhưng đến bên họ như là những người bạn, như anh em ruột thịt của ta và thậm chí còn hơn thế nữa. Thánh Vinh Sơn, tổ phụ của chúng ta cũng dạy rằng: “Chúng ta hãy yêu mến người nghèo như là thầy của chúng ta, bởi vì Chúa ở trong họ và họ ở trong Chúa chúng ta (SV XIII, 540).”

Tin Mừng thánh Gio-an tiếp tục chỉ cho chúng ta cách thứ ba, Chúa Giê-su dạy rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Quả vậy, tình yêu và sự hy sinh phải đi đối với nhau. Người ta vẫn thường nói: Yêu mà không hy sinh là vô nghĩa. Hy sinh mà không yêu là hy sinh thừa. Với cách thức này, Chúa mời gọi chúng ta đi đến một tình yêu cụ thể, không hề mông lung, một tình yêu đi liền với hành động. Chúa Cha yêu thương chúng ta nên sẵn sàng hy sinh quyền năng của mình hay có thể nói Ngài đã tự giới hạn quyền năng vô biên của Ngài để ban cho con người được tự do. Chúa Giê-su cũng vì yêu mà đã hy sinh cả tính mạng để cứu chuộc loài người tội lỗi. Tình yêu cao vời mà Thiên Chúa trao ban thôi thúc chúng ta đáp trả và noi theo tình yêu ấy. Sự đáp trả của chúng ta không nhất thiết là hy sinh cả mạng sống, nhưng bằng việc quên mình đi, biết từ bỏ ý riêng, biết chết đi mỗi ngày với sự ích kỷ, nóng nảy, chua chát của ta để hướng đến những gì mang lại ích chung và con đường nên thánh.

Một mái nhà đầy ắp yêu thương, một cộng đoàn chan hòa hạnh phúc, một thế giới bình yên và tươi đẹp sẽ luôn ở đó cho chúng ta, nếu chúng ta biết đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy yêu thương mọi người bằng việc đừng chất thêm gánh nặng cho nhau, biết đối xử với nhau như những người bạn và biết sống hy sinh cho nhau. Amen.

Gioan Phaolô Hoàng Tuấn Vũ