Suy niệm Lời Chúa thứ Tư sau Chúa nhật VI Phục Sinh
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15
Một điều mà ai trong chúng ta cũng muốn biết, đó là sự thật. Jean-Jacques Rousseau, một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, nói: “Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.”
Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe cũng nói với chúng ta về Sự Thật là chính Thiên Chúa.
Quả vậy, ở bài đọc một, sách Tông đồ Công vụ nói về việc con người đi tìm Thiên Chúa như sau: “Thiên Chúa ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự, … Ngài đã vạch ra thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Ngài, tuy rằng thực sự Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu.” Còn ở bài Phúc Âm, Chúa Giê-su nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới Sự Thật toàn vẹn.”
Như vậy, Sự Thật toàn vẹn mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm chính là Thiên Chúa. Nhưng, chúng ta phải làm gì để nhận ra Thần Khí sự thật đang hướng dẫn chúng ta đến Sự Thật trong đời sống chúng ta? Con xin nêu ra ba điều chúng ta cần ý thức để nhận ra Thần Khí sự thật là Đấng nào, và noi theo Ngài ra sao để tìm gặp được Sự Thật toàn vẹn trong ơn gọi của chúng ta.
Trước tiên, chúng ta cần biết Thần Khí sự thật chính là Chúa Thánh Thần. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Ngài là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Ngài sẽ làm chứng về Thầy.” “Thần Khí sự thật sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”, và Chúa Giê-su nói thêm: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Vậy, Thần Khí sự thật chính là Chúa Thánh Thần, Người sẽ nói cho chúng ta về Chúa Giê-su.
Thứ đến, chúng ta cần biết Sự Thật toàn vẹn đang hiện diện trong toàn đời sống chúng ta. Tại sao Chúa Giê-su lại nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”? Phải chăng chúng ta chưa thực sự biết hết tất cả về Đức Giê-su, Đấng là Sự Thật? Chắc chắn không ai dám khẳng định mình biết hết về Ngài. Chúng ta cần minh định rằng, Chúa Giê-su là Sự Thật tuyệt đối, Ngài được Chúa Thánh Thần giới thiệu cho chúng ta qua Thánh Kinh. Do vậy, thánh Giêrênimô mới nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.” Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn dậy chúng ta về Sự Thật qua việc nhìn ngắm vũ trụ mà nhận ra Thiên Chúa. Còn đối với Giáo hội, Chúa Thánh Thần dạy Sự Thật cho chúng ta qua các chân lý đức tin và các giáo huấn của Giáo hội. Một cách cụ thể, đối với môi trường học viện của chúng ta, Chúa Thánh Thần dậy Sự Thật cho chúng ta qua các giáo sư, các cha, qua việc sống ơn gọi theo tinh thần cha thánh Vinh Sơn, qua việc chu toàn bổn phận, qua việc sống tương quan cộng đoàn, qua việc lao động và qua việc mục vụ người nghèo. Đến đây, chúng ta đã hiểu vì sao Chúa Giê-su nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.” Đó là vì mỗi ngày chúng ta chỉ có từng đó thời gian để học và để chu toàn nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên chúng ta không thể học một lúc các môn triết học và thần học trong cùng một ngày, không thể hiểu hết mọi chân lý cuộc sống con người và càng không thể học hết lời Chúa trong một ngày. Do đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta mọi điều, nhưng phải từ từ chúng ta mới học hết. Vì vậy, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta cần phải có các chương trình học tập cùng với việc tự kỷ luật bản thân mới có thể học biết Sự Thật toàn vẹn một cách tiệm tiến trong cả đời sống chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta chỉ nói và sống sự thật. Thánh Vinh Sơn nói rằng: “Tôi biết rõ rằng nhân đức đơn sơ nhìn chung được xem như sự thật, từ sự trong sạch trong ý định, sự thật, nó làm cho lời nói của chúng ta và những biểu hiện khác thích ứng với suy nghĩ của chúng ta; trong sạch trong ý định, vì nó làm cho tất cả những hoạt động của chúng ta hướng về sự trung thực của Thiên Chúa.” Để nói thật và sống thật, chúng ta cần ở lại trong Lời của Chúa và biết sự hiện diện của Chúa trong người khác. Chúa Giê-su nói: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Nhờ việc ở lại trong lời Chúa, chúng ta mới có thể sống và nói sự thật về chính mình và về người khác với thái độ yêu mến và tôn trọng trong tinh thần của Chúa. Còn nữa, để sống thật và nói thật, chúng ta cần phân biệt sự thật của con người có giới hạn và không mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng cần được sự tha thứ. Vì vậy, Voltaire, là một nhà văn, sử gia và triết gia Pháp có nói: “Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.” Còn Sự Thật toàn vẹn chính là Chúa Giê-su, Sự Thật có sức cứu độ chúng ta, nên chúng ta cần nói về Ngài. Như thánh Giacôbê viết: “Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người…Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em, lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình.” Điều này nhắc chúng ta học hỏi và thi hành mọi lời của Chúa Giê-su là Sự Thật toàn vẹn trong chính đời sống chúng ta, rồi sau đó mới đem Sự Thật này đến cho tha nhân, giống như Chúa Thánh Thần biết rõ về Đấng là Sự Thật trước khi Ngài nói cho chúng ta về Sự Thật toàn vẹn.
Tóm lại, để biết được Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến Đấng là Sự Thật toàn vẹn, trước tiên, chúng ta cần biết Thần Khí sự thật là Chúa Thánh Thần, Ngài được sai đến chỉ để nói về Sư Thật toàn vẹn là Đức Giê-su. Kế đến, chúng ta cần biết Sự Thật toàn vẹn đang hiện diện trong toàn đời sống chúng ta. Cuối cùng, chúng ta cần noi gương Chúa Thánh Thần chỉ nói về Chúa Giê-su, nghĩa là chúng ta chỉ nói sự thật và sống sự thật, bởi vì “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật.”
Vincent. F Phạm Thái Bình