Suy niệm thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

0
1009

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận biết ánh sáng Chúa Kitô, loại bỏ bóng tối và trở thành ánh sáng của Chúa cho trần gian.

Đêm vọng Phục sinh, chúng ta được nghe vị chủ tế công bố ba lần: “Ánh Sáng Chúa Kitô.” Ánh Sáng Chúa Kitô là Chân Lý, là nguồn Suối Mạc Khải, là nguồn ơn cứu độ, “là nguồn mọi sự thánh thiện”. Ánh Sáng Chúa Kitô đem lại cho chúng ta ánh sáng sự sống, tình yêu, tự do, bình an và hạnh phúc ngàn đời. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI nói: “Sự sống lại của Đức Giêsu là một sự tuôn trào của Ánh Sáng. Cái chết bị chinh phục, cửa mồ bị mở toang. Đấng Phục Sinh chính là Ánh Sáng, Ánh Sáng của trần gian. Với sự sống lại, ngày của Thiên Chúa bước vào những đêm tối của lịch sử. Ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa khắp thế gian… Chỉ có Ánh Sáng này, Chúa Giêsu Kitô, là ánh sáng thật”. Quả vậy, Ngài là ánh sáng vô biên, rực rỡ, vinh hiển, siêu phàm, là nguồn sáng của mọi ánh sáng, và là ánh sáng chiếu soi của sự sống muôn đời (x. Kh 22,5).

Ðối ngược với ánh sáng là tối tăm, biểu tượng cho sự sai lầm, sự dữ hay tội ác. Đời sống trong tăm tối, dưới sự thống trị của ác thần, cuộc sống chỉ còn là hư vô, toàn là sự chết và mọi sự trở thành vô nghĩa.

Ánh sáng Chúa Kitô đến để xua tan bóng tối đang bao trùm thế gian và đưa con người đến bến bờ vĩnh hằng. Con người có tự do lựa chọn: hoặc chấp nhận tin vào Chúa Kitô, ra ngoài ánh sáng; hoặc chấp nhận ở trong bóng tối, không tin vào Chúa Kitô. Chính sự lựa chọn này mà con người được cứu độ hay bị kết án.

Ánh sáng Chúa Kitô đã muốn sinh ra trong bóng tối để chiếu lên ánh sáng của Thiên Chúa, cứu vớt ta khỏi mọi bóng tối tội lỗi và sự chết, khỏi tình trạng bi quan, thất vọng về thân phận tội lỗi, dẹp tan mọi biến loạn, dục vọng và sợ hãi đang xâu xé. Nơi ánh sáng Chúa Kitô, người ta thấy được Thiên Chúa. Ánh sáng Giêsu còn chữa lành, gia tăng sức sống mới cho nhân loại và thế giới.

Chúa Giêsu muốn nói lý do con người không chấp nhận ánh sáng là vì có những điều ác (tội lỗi) họ đã quá quen thuộc và không muốn từ bỏ. Vì ánh sáng Giêsu chiếu rọi vào làm bại lộ bóng tối trong lòng ta, thanh luyện hồn xác, khiến ta thấy mình mất an toàn, bị đe dọa. Thật thế, ánh sáng Chúa Kitô bắt ta phải đối diện với bóng tối đang ẩn khuất trong lòng ta. Nếu con người chọn ánh sáng Chúa Kitô, họ phải chấp nhận từ bỏ bóng tối, thế gian, ma quỷ, xác thịt và mọi ác thần, tinh thần thế gian và thế gian.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy ánh sáng nơi những anh chị em tốt lành, thánh thiện đạo đức. Còn nhận thấy bóng tối nơi những người làm điều gian ác, xấu xa, tội lỗi. Đó là quan điểm chủ quan của ta về ánh sáng và bóng tối thế gian, bởi chúng ta chỉ thấy điều mắt thấy chứ không thấy tận đáy lòng như Thiên Chúa thấy. Dụ ngôn tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác (Lc 18,9-14) sẽ giúp chúng ta dễ nhận biết sáng và tối hơn. Nơi mỗi người chúng ta cũng có hai mảng sáng và tối. Sáng thì khoe và tối thì che. Để ánh sáng ta sẽ bừng lên như rạng đông khi: “Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (Is 58,7). Còn để ánh sáng của ta sẽ chiếu tỏa trong đêm tối: “Nếu ta loại bỏ khỏi nơi ta ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Nếu ta nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm no thỏa lòng người bị hạ nhục. Thì tối tăm của ta chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58,10)

Ánh sáng Chúa Kitô đã khai mở một trời mới đất mới và làm cho con người trở thành con cái của ánh sáng (x. Ga 12,36). Thiên Chúa nói với chúng ta: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,1-6). Chúa biết rõ tình trạng tối tăm nơi chúng ta, nhưng vẫn tín nhiệm đặt chúng ta là ánh sáng của Chúa cho trần gian. Chúng ta mặc lấy ánh sáng Chúa Kitô, trở nên ánh sáng cho tha nhân và cho vũ trụ trong một thế giới còn nhiều tối tăm.

Tóm lại, Lời Chúa mời gọi chúng ta: Đầu tiên, nhận ra ánh sáng Chúa Kitô, Ánh sáng ban cho ta sự sống đời đời, cứu độ thế gian. Thứ đến, Lời Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ bóng tối, thế gian, ma quỷ, xác thịt và mọi ác thần, tinh thần thế gian và thế gian, để đến cùng ánh sáng. Sau cùng, Lời Chúa mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng cho trần gian, “để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,21)

Gioan Nguyễn Văn Quyết