SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

0
861

Lc 15: 1- 3, 11- 32

Hối cải

Trong cuộc sống, ai cũng từng lầm lỗi, từng phạm tội, tội lỗi làm con người mất lòng nhau và xa Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài sẽ tha thứ và cứu độ nếu ta biết ăn năn hối cải.

Qua dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, người con cả là mẫu người chăm chỉ. Khi người con cả từ cánh đồng về nhà, gia đình đang tổ chức tiệc mừng cho người con thứ trở về. Trong mắt của người cả, người con thứ chỉ là một người tội lỗi, người phung phí tiền của, sống phóng đãng, hắn tự bỏ nhà ra đi, không phụng dưỡng cha già. Từ một mớ những sai phạm trên của người con thứ, người con cả đã phản ứng bằng cách “không vào nhà”. Người con cả từ chối tham dự và chia sẻ niềm vui với người con thứ trở về. Người anh cả tự cho mình là “người con gương mẫu”, đã có công “hầu hạ” cha, nhưng anh ta sống và suy nghĩ “như người làm công”, “như người làm thuê”, “như đứa ở” chứ không phải là “người con thực sự”. Con người sinh ra không ai hoàn hảo, việc con người mắc phải sai lầm là dễ hiểu. Người con trưởng trong dụ ngôn trách cha và miệt thị em mình, “thằng con của cha” chứ không phải là “đứa em của con”. Người con cả ở nhà nhưng tâm hồn thì xa gia đình, anh ta sống với cha mà không hiểu gì về người cha, bao nhiêu tình thương người cha giành mà người anh trưởng không hề biết. Người anh cả làm việc chăm chỉ, nhưng anh ta tự xem mình là người đầy tớ, nô lệ, chứ không phải làm vì hiếu thảo. Người anh cả có mọi thứ, nhưng anh ta không biết, anh ta sống không hạnh phúc. Người con cả tự trách cha và sống không trách nhiệm với người con thứ. Anh ta ghép lòng với người em, đồng thời cũng khép lòng với gia đình. Người con cả đã không sống “tư cách làm con” và “tư cách làm anh” trong gia đình. Lạ thay, người con cả không nhận ra lầm lỗi đó, hầu mong sự tha thứ từ người cha. Hình ảnh người con trưởng đại diện cho nhóm Pharisêu. Nhóm này luôn xem mình là người giỏi, đạo đức tốt lành, họ loại bỏ những người tội lỗi khỏi xã hội. Từ ảo tưởng đó, họ không hề có thái độ hoán cải, không hoán cải thì sẽ không nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

Khi suy niệm về người con cả trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu. Ít nhiều tôi cũng thấy hình ảnh của tôi trong đó. Tôi đang bước theo Chúa Giêsu trên con đường dâng hiến, nhiều lúc tôi tự hào là người hiểu biết, là người đạo đức. Trong cuộc sống nếu có người anh em nào mắc sai lầm, tôi cũng có thái độ “xầm xì” hay tôi có cái nhìn không tốt về người anh em mình. Tưởng rằng tôi tốt hơn người anh em, nhưng sự thực không phải thế. Như bao người khác tôi cũng mang thân phận yếu đuối. Chẳng hạn, tội mà tôi phạm đi phạm lại, tôi xưng xong lại phạm tiếp. Nhiều khi tôi thấy chưa có kết quả sau bao cố gắng, có lẽ Chúa không đòi tôi phải thu được kết quả trước mắt. Ngài đòi hỏi tôi phải nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng đừng phạm nữa. Suy niệm tới đây, tôi nhớ câu nói một lời động viên rất ý nghĩa của Ralph Marvin Steinman: Nếu cuộc sống không dần dần tốt lên, thì nó sẽ kém đi. Kinh nghiệm cho tôi thấy, sống trên đời không ai mà chưa một lần mắc phải sai lầm, sai lầm đó có thể qua một hành động, hay qua một lời nói. Thực vậy, nếu tôi biết giới hạn của mình, thì tại sao tôi lại không thông cảm với tha nhân, nhất là họ đã biết hối lỗi, cho tha nhân cơ hội để hoán cải.

Mùa chay chính là thời gian và cũng là dịp tốt để tôi nhìn lại con người thật của mình, từ đó tôi quyết tâm sửa đổi hầu đón nhận tình yêu Chúa Giêsu Phục Sinh. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn khắc ghi lời Chúa dạy. Chúa đến trần gian, Ngài không kêu gọi người công chính, nhưng Ngài kêu gọi người tội lỗi biết ăn năn sám hối. Amen!

Giuse Sang Đăm Khang