Thao luyện linh hồn

0
1687

Người ta vẫn thường khuyên những tân binh: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu,” để họ biết được ý nghĩa của việc mình phải khổ luyện ngày đêm, trước khi ra chiến trường chiến đấu. Từ ngày 11/08-18/08/2019, chúng tôi, những chủng sinh của Tu Hội Truyền Giáo cũng đã trải qua một cuộc thao luyện, nhưng là “thao luyện linh hồn,” để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với Satan.

98 chủng sinh của Tu Hội Truyền Giáo đã được cha And. Phạm Hoà Lạc, S.J – một linh mục dòng Tên – hướng dẫn linh thao, cùng với khí giới là Lời Chúa và bãi tập là chính tâm hồn mỗi người.

Vậy chúng tôi đã làm những gì? Cha giảng phòng đã giúp cho anh em cách cầu nguyện bằng Lời Chúa. Tiếp đó, chính mỗi người tìm cho mình một “góc riêng tư” để gặp Chúa.

Bạn thắc mắc gặp Chúa cách cụ thể như thế nào ư? Tôi xin kể cho bạn từng bước: Đầu tiên là hít thở, tương tự thiền vậy, để dẹp đi những lo toan thường ngày; kế đến là xin ơn Chúa soi sáng; tiếp đến là đọc “ơn xin”, ý hướng cầu nguyện do cha giảng phòng đề nghị; bước tiếp theo là đọc Lời Chúa, đoạn được cha giảng phòng đề nghị; bước quan trọng tiếp đến là linh thao viên sẽ dừng lại ở câu lời Chúa nào mình bị đánh động, khi nối kết với lời giảng của cha giảng phòng, nhất là với đời sống thực tế của mình; sau đó là tâm sự cùng Chúa, xin Chúa giúp cho mình có được ơn xin, theo thánh ý của Người.

Kết quả à? Nhiều anh em, chưa đến phần cầu nguyện riêng, chỉ mới được cha giảng phòng khai mở qua những bài giảng, hay còn gọi là “lấy điểm” cầu nguyện, họ đã thổn thức, bùi ngùi khi liên tưởng giữa bối cảnh trong đoạn Kinh Thánh với hoàn cảnh gia đình, với tình cảnh cha mẹ, với thời thơ ấu của họ; và cũng đã có người hạnh phúc đến rơi nước mắt vì cảm thấy “Chúa đã quá thương con quá, nhà con nghèo, con lại quậy phá từ bé, vậy mà… Chúa đã thương chọn gọi con vào làm công việc nhà Chúa.” Cũng có người đã khóc vì được Lòng Xót Thương bao la của Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của mình.

Đặc biệt, vì chúng tôi thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, mang trong mình đoàn sủng “Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo”, nên cha giảng phòng đã chia sẻ cho chúng tôi về tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, “Niềm Vui Tình Yêu”, của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để mở ra cho chúng tôi thấy viễn tượng người nghèo trước mắt không chỉ là những người nghèo về vật chất nhưng còn là những người nghèo về tinh thần, về đức tin: người di dân, những thai nhi bị bỏ rơi, người nghiện ngập, người những người bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục…, để chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng tôi có cùng nhịp đập trái tim yêu thương của Chúa, để chúng tôi ra đi phục vụ họ.

Không hò hét, cố gắng im lặng gần như tuyệt đối, chúng tôi đã thao luyện tâm hồn, thao luyện đời sống thiêng liêng của mình như thế đó.

Phương pháp linh thao của thánh I-nhã đã giúp chúng tôi thay đổi tâm hồn và tạo cho chúng tôi thêm sức mạnh nội tâm nhờ có Chúa. Và chắc chắn, phương pháp đó không chỉ cần thiết cho chúng tôi, những tu sĩ, nhưng nó còn hữu ích cho cả giáo dân nữa.

Bạn tưởng tôi quảng cáo sao? Không hề! Tôi đâu phải tu sĩ dòng Tên, tôi thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn đấy chứ. Nhưng gặp Chúa thì ai cũng cần gặp, cả tu sĩ lẫn giáo dân. Bạn muốn gặp Chúa không? Hãy thử linh thao.

FA. Đằng Giao