Tìm kiếm

0
1464

27/09/2019, trong bài giảng Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Cha Đa Minh, GM Giáo phận Đà Lạt, đã nói đến những người đi “TÌM KIẾM” người nghèo. Một điều trùng hợp là khi về nhà, mở chiếc máy tính lên để gởi email cho một người bạn, tôi được biết: 27/09/2019 cũng là sinh nhật của “người khổng lồ TÌM KIẾM” Google. Vậy nên, tôi có chút suy tư về những gì con người TÌM KIẾM và những gì thánh Vinh Sơn đã đi TÌM KIẾM trong đời.

Người ta thường tìm kiếm gì ở đời nhỉ? Có thể là: Tiền bạc đầy túi, danh vọng đỉnh cao, tình cảm mặn nồng,… Nhiều người miệt mài TÌM KIẾM nhiều thứ để thỏa mãn dục vọng cho bản thân mình.

Nhưng liệu họ có thỏa mãn được hết những dục vọng của mình chứ? Nếu câu trả lời là có thì xin hỏi bao nhiêu người ngừng TÌM KIẾM tiền bạc khi đã giàu, bao nhiêu người chịu ngừng TÌM KIẾM quyền lực của mình khi đã mạnh,…? Thánh Vịnh 49 đã nhắc ta điều thật đáng suy gẫm:

        Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
        Hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,

        Vì khi chết, nó đâu mang được cả,
        Kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

hay

        Dù sống trong danh vọng,
        Con người cũng không hiểu biết gì ;
        Thật nó chẳng khác chi 
        Con vật một ngày kia phải chết.

Nói xấu ông thánh tổ phụ của Tu Hội Truyền Giáo một chút, thánh Vinh Sơn Phaolô, khi còn trẻ, đã tìm mọi cách để trở thành linh mục, để TÌM KIẾM tiền bạc, danh vọng. Thật là phàm tục! Tuy nhiên, ngài cũng còn có chút “cao quý” khi TÌM KIẾM lợi lộc, danh vọng là để lo cho tương lai của gia đình mình.

Trên đây, tôi dùng từ “cao quý” bởi khi người ta hy sinh cuộc đời mình để TÌM KIẾM hạnh phúc cho người khác là điều đáng quý trọng, đáng ngợi khen. Biết bao người cha, người mẹ, người vợ, người chồng,… vẫn đang từng ngày vất vả nhọc nhằn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chăm lo cho những người thân yêu trong gia đình.

Chỉ có điều là, phương tiện để chúng ta TÌM KIẾM hạnh phúc cho người khác cần là phương tiện tốt. Bởi lẽ, nếu ai cũng dùng phương tiện xấu để mưu cầu hạnh phúc, một ngày nào đó, điều xấu sẽ lại rơi vào chính chúng ta. Ví như ai cũng sống vô cảm, chỉ lo bản thân mình, thì ai sẽ là người giúp bạn khi bạn gặp chuyện chẳng may, việc mà chẳng ai muốn TÌM KIẾM.

May mắn cho cho Vinh Sơn và cho người nghèo! Chúa đã dùng những biến cố, những “cú ngã” đau đớn, để biến đổi ông linh mục xấu tính của nước Pháp ấy trở nên một tông đồ bác ái trong Giáo Hội. Từ đấy, thánh nhân đã tận dụng đời mình cho đến hơi thở cuối cùng, để TÌM KIẾM hạnh phúc cho những người cùng khổ.

Tuy nhiên, nếu việc hy sinh cuộc đời của một người, chỉ đơn thuần để cho người khác được cơm ăn áo mặc, thậm chí là tiền tài, danh vọng,… ở đời này; thì cuộc đời này cũng quá vắn gọn, tức tưởi. Thậm chí đối với một số người, việc hy sinh ấy còn là một gánh nặng trong đời. Họ còn cần TÌM KIẾM điều gì khác nữa chăng?

Thiết nghĩ, họ cần TÌM KIẾM thêm tình yêu trong những công việc của mình. Nhưng… nếu ngày nào đó tôi không còn thấy yêu người bên cạnh của tôi vì người ấy “tự dưng” xấu xí hay xấu tính thì sao đây? Lúc ấy, có lẽ tôi chỉ còn có thể nhìn lên Đấng Tối Cao vô hình, qua người anh em hữu hình của mình, để có được nguồn tình yêu vô hạn, để có thể tiếp tục yêu thương phục vụ.

Quả vậy, TÌM KIẾM động lực để yêu thương, để hy sinh phục vụ là điều cần thiết trong cuộc sống. Do đó, trong bài giảng lễ vừa qua, Đức Cha Đa Minh đã dẫn lời của thánh Vinh Sơn, trong một bài huấn dụ của thánh nhân cho các Nữ Tử Bác Ái: “…,hãy ra sức TÌM KIẾM mọi kẻ bị bỏ rơi, vì họ đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta.” Đức Cha muốn khuyến khích các thành viên trong gia đình Vinh Sơn hăng say hơn trong việc TÌM KIẾM Chúa nơi người nghèo.

          Vậy bạn đang TÌM KIẾM điều gì cho mình? Liệu có ai đó có câu trả lời: “Đợi tôi hỏi chị Google đã nhé.” không nhỉ?

          Chúng tôi, những anh em Vinh Sơn thật may mắn và hạnh phúc khi GẶP ĐƯỢC đặc sủng Vinh Sơn Phaolô. Hơn 400 năm qua, đặc sủng ấy đã dẫn dắt hơn 40 Tu Hội, Hiệp hội bác ái trong gia đình Vinh Sơn, hơn 250 tổ chức mang tinh thần Vinh Sơn: TÌM KIẾM Chúa nơi những người nghèo.

Còn bạn, bạn có muốn cùng chúng tôi TÌM KIẾM…

F.A. Đằng Giao