Vẽ những bản đồ của hy vọng, mở những con đường của truyền giáo

Đăng ngày: 05/11/2025

Văn phòng Nhà Tổng quyền

Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với Tông thư ‘Vẽ bản đồ hy vọng mới’: Giáo dục trở về với trọng tâm của công cuộc truyền giáo. Lời kêu gọi truyền giáo năm 2025 của Tu Hội Truyền Giáo: 1% nhân sự cho truyền giáo ad gentes nhân kỷ niệm 400 năm. Khám phá cách Gia đình Vinh Sơn và các hoạt động giáo dục kết hợp việc đào tạo, bác ái và những cơ hội truyền giáo mới.

Giáo dục và việc gửi nhân sự cho truyền giáo ad gentes nhân kỷ niệm 400 năm Tu Hội  Truyền Giáo

Giáo dục là một hành động của hy vọng. Trong Tông thư nhân kỷ niệm 60 năm Gravissimum educationis, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại rằng giáo dục không phải là một hoạt động ‘phụ trợ’, mà là chính nền tảng của công cuộc truyền giáo: Phúc Âm trở thành một cử chỉ giáo dục, một mối quan hệ, một nền văn hóa, trong một môi trường ‘phức tạp, phân mảnh, số hóa’. La bàn duy trì công đồng: quyền được giáo dục của tất cả mọi người, gia đình là trường học đầu tiên, nguyên tắc bổ trợ, sự kết hợp giữa đức tin và văn hóa.

Trong viễn tượng này là Lời Kêu Gọi Truyền Giáo 2025 của Bề Trên Tổng Quyền: canh tân căn tính của chúng ta bằng cách ra đi, khẳng định cam kết gửi 1% số anh em (khoảng 30 người) đi truyền giáo ad gentes mỗi năm, như đã hứa với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và tái khẳng định với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào ngày 4 tháng 9 năm 2025. Năm 2025, các điểm truyền giáo mới đã được mở tại Congo-Brazzaville, Togo, Goma (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Pakistan; đầu năm 2025-2026: Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Mauritius, Đông Timor, Zambia, Zimbabwe, Burkina Faso, Gabon. Liên hệ hoạt động: segreteria@cmcuria.org  (sau khi phân định với giám tỉnh).

Giáo dục là truyền giáo: la bàn của công đồng

Tông thư này tái khởi động một tầm nhìn toàn diện về con người và về việc học: không bị giản lược thành một “thuật toán” hay chỉ là hiệu suất; chúng ta cần các cộng đồng giáo dục, bằng ngôn ngữ không vũ trang, và một liên kết ổn định giữa gia đình, trường học, giáo xứ và các công tác xã hội.

Căn tính trở thành sứ vụ: Lời kêu gọi truyền giáo năm 2025

Phong cách Vinh Sơn kết hợp giữa bác ái và đào tạo: gửi các nhà truyền giáo đến nơi Giáo hội kêu gọi và đồng thời quan tâm đến những gì làm cho công cuộc truyền giáo được hiệu quả (đào tạo, ngôn ngữ, làm việc nhóm). Lời kêu gọi liệt kê những nhu cầu cụ thể (nhà đào tạo cho Madagascar, Cộng hòa Dân chủ Congo, PNG, Mozambique; linh mục chánh xứ và linh hoạt viên cho Cameroon và Togo; sự hiện diện đại kết tại Istanbul; hỗ trợ cho Khu vực Cuba).

Từ lời nói đến hành động: hai mặt của cùng một hy vọng (phục vụ người nghèo và đào tạo hàng  giáo sĩ)

Trong truyền thống Vinh Sơn, hy vọng giáo dục được thể hiện qua hai mặt không thể tách rời:

Giáo dục dành cho người nghèo: dạy giáo lý đơn giản, dễ hiểu, ngay cả khi đang lữ hành, “hướng dẫn người nghèo, đặc biệt là người ăn xin, về giáo lý Kitô giáo”.

Đào tạo hàng giáo sĩ: Tu Hội Truyền Giáo cũng đã được thành lập để tiếp quản việc điều hành các chủng viện và giảng dạy tại đó; và Tu Hội không được sao nhãng các sứ vụ của mình là “để ý ưu tiên cho các tiến chức và chủng sinh”.

Năm lĩnh vực hoạt động để giữ cho hai khía cạnh này thống nhất:

  1. Tiếp cận giáo dục cho người nghèo

Học bổng, chương trình ngoại khóa, kinh phí sách vở/phương tiện đi lại; dạy giáo lý bằng ngôn ngữ đơn giản và phổ thông tại các giáo xứ truyền giáo (phương pháp nhỏ).

  1. Đào tạo người huấn luyện và giáo sĩ

Các học phần hàng năm dành cho nhà đào tạo, giáo lý viên và ứng viên chịu chức (sư phạm, đồng hành, phân định kỹ thuật số); các nhóm CM hỗ trợ các buổi hội thảo trong các lĩnh vực ưu tiên được nêu trong Lời kêu gọi.

  1. Học tập phục vụ truyền giáo

Kết nối chương trình giảng dạy và chăm sóc mục vụ với các dịch vụ dành cho người di cư, người bệnh, tù nhân, người bản địa, trong mạng lưới với Gia đình Vinh Sơn (phù hợp với Lời kêu gọi: Bolivia, các vùng sông nước, vùng ngoại ô đô thị).

  1. Các hội thảo hòa bình và ngôn ngữ không vũ trang

Giáo dục phi bạo lực và hòa giải xung đột trong trường học/tu xá; chống lại sự phân cực kỹ thuật số.

  1. Kết nghĩa giáo dục Bắc-Nam bán cầu

Các trường/đại học của Vinh Sơn kết nghĩa với các chủng viện và giáo xứ ở các quốc gia mới mở cửa (ví dụ: Togo, Gabon, Đông Timor): trao đổi giáo viên và thực tập sinh.

Theo cách này, việc đào tạo giáo lý cho người nghèo và việc đào tạo giáo sĩ hỗ trợ lẫn nhau:  giúp củng cố Tin Mừng ở các vùng ngoại vi, việc đào tạo giáo sĩ để lo cho người nghèo giúp bảo tồn hoa trái của Tin Mừng theo thời gian.

Thánh Newman và Vinh Sơn : một ngữ pháp chung

Ý tưởng của Thánh Newman về một trường đại học (sự thống nhất giữa kiến ​​thức và đời sống) gặp gỡ tính thực tiễn của Vinh Sơn (“lòng bác ái (tình yêu) sáng tạo đến vô hạn”): tư tưởng trở thành con đường, giáo huấn trở thành cầu nối.

Cách bắt đầu (ngay lập tức)

Phân định cá nhân và cộng đoàn, sau đó gửi email cho Bề trên Tổng quyền (segreteria@cmcuria.org)  nêu rõ ngôn ngữ/kỹ năng/thời gian sẽ làm việc.

Các Tỉnh dòng/Giám tỉnh: chọn một quốc gia để cam kết mở truyền giáo; gửi đề xuất đến Trung ương để được đồng hành.

Các anh em Vinh Sơn trẻ: chuẩn bị ngôn ngữ theo mục tiêu (tiếng Pháp/tiếng Anh/tiếng Bồ Đào Nha/tiếng Tây Ban Nha/tiếng Thổ Nhĩ Kỳ…) tùy theo điểm đến.

 Ban Truyền thông chuyển ngữ từ congregatiomissionis.org