Những Chặng đàng Thánh Giá mới được khánh thành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân Mùa Chay năm 2026

Đăng ngày: 25/02/2026

Courtney Mares

Chặng đàng Thánh Giá thứ 10, do một họa sĩ trẻ người Thụy Sĩ vẽ, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi nghệ thuật quốc tế của Vatican, được trưng bày tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Bộ tranh Chặng đàng Thánh Giá mới của Manuel Andreas Dürr, một họa sĩ 36 tuổi và là cha của ba đứa con, đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 (Ảnh của OSV News/Courtney Mares).

THÀNH PHỐ VATICAN (OSV News) — Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô đã khánh thành bộ tranh Chặng đàng Thánh Giá mới vào ngày 20 tháng 2, với những bức tranh của một họa sĩ trẻ người Thụy Sĩ, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi nghệ thuật quốc tế của Vatican và cho biết trong một cuộc phỏng vấn với OSV News rằng anh ấy đã vô cùng xúc động trước trải nghiệm vẽ cuộc gặp gỡ của Thánh Veronica với Chúa Kitô.

14 chặng đạng khổ nạn, được cử hành lần đầu tiên tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay, sẽ được trưng bày tạm thời cho đến Lễ Phục Sinh như một phần trong nhiều hoạt động kỷ niệm 400 năm ngày cung hiến Vương cung thánh đường.

Tác phẩm dự thi từ 80 quốc gia

Manuel Andreas Dürr, một họa sĩ 36 tuổi và là cha của ba đứa con, đã được chọn sau khi một ủy ban gồm các nhà sử học nghệ thuật, các nhà phụng vụ và đại diện của Vatican nhất trí chọn đề xuất của anh trong số hơn một nghìn tác phẩm dự thi từ 80 quốc gia trong cuộc thi nghệ thuật do Vatican mở vào tháng 12 năm 2023.

“Vẽ Chúa Giêsu rất, rất khó vì Ngài không phải là người tôi đang giới thiệu; Ngài là người mà hàng tỷ người đã từng hình dung và có mối quan hệ với Ngài,” Dürr phát biểu trước lễ khánh thành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 20 tháng 2.

Dürr không phải là người Công giáo, nhưng tự mô tả mình về mặt thần học là “khá gần với đức tin Công giáo”. Anh là thành viên của cộng đồng Jahu, một nhóm Kitô giáo có nguồn gốc từ Giáo hội Cải cách mà anh cho là “rất bao dung và chịu ảnh hưởng bởi nhiều truyền thống khác nhau”. Trước đây, anh  đã vẽ các chặng đường Thánh giá cho nhà thờ địa phương của mình ở Thụy Sĩ. Giờ đây, bức tranh Via Crucis (Chặng đàng Thánh Giá) của anh được trưng bày tại một trong những địa điểm tôn giáo được viếng thăm nhiều nhất thế giới.

Tính phổ quát của Giáo hội

Anh nói rằng trải nghiệm khi đến thăm Vatican là lần đầu tiên anh hiểu được tính phổ quát của Giáo hội Công giáo.

“Một điều khiến tôi khá bất ngờ, theo một nghĩa nào đó, là khi đến Rome, tôi đột nhiên nhận ra rằng đây thực sự là một Giáo hội toàn cầu”, anh nói. “Nhà thờ của tôi ở quê nhà cảm thấy rất nhỏ bé khi tôi đến đây và thấy mọi người ở mọi lứa tuổi, từ mọi châu lục và từ mọi tầng lớp thu nhập, đang tụ họp xung quanh những biểu hiện đức tin chung.”

Dürr đã dành tám tháng để hoàn thành các bức tranh sau khi chiến thắng cuộc thi, với giải thưởng tiền mặt trị giá 120.000 euro, tương đương khoảng 131.000 đô la Mỹ.

Một người bạn đã gợi ý cuộc thi cho nghệ sĩ.

Anh ấy không hề chủ động tìm kiếm cuộc thi. “Thực ra tôi không hề biết về cuộc thi này,” anh nói. “Một người bạn của tôi đã gợi ý tôi tham gia. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ mơ rằng điều đó sẽ thực sự xảy ra, nhưng bằng cách nào đó, gần hai năm sau, chúng ta đang ở đây. Và tôi thực sự rất vinh dự khi được thử sức với một điều như vậy.”

Trong số 14 chặng đường Thánh Giá, Dürr cho biết có một chặng đặc biệt khiến anh xúc động. “Có lẽ hơi bất ngờ một chút, nhưng chặng Bà Veronica gặp Đức Giêsu lại là chặng đặc biệt nhất đối với tôi,” anh nói với OSV News.

“Bà ấy giơ lên ​​một tấm vải có in hình Chúa Kitô. Và về cơ bản, tôi nhận ra đó chính là điều tôi đang cố gắng thực hiện. Tôi đang vẽ trên vải theo một cách nhỏ… Và đối với tôi, điều này mang một ý nghĩa trang trọng, tôi nghĩ, đó là điều mà người họa sĩ đang cố gắng làm, đó là… mang đến một dấu ấn của điều gì đó sâu sắc hơn để người ta cảm nhận.

Bắt đầu và kết thúc bằng cảnh Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá

Anh nói rằng cảnh Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá vừa là bức tranh sơn dầu đầu tiên anh bắt đầu vẽ, vừa là bức tranh cuối cùng anh hoàn thành.

“Câu chuyện này đã định hình nghệ thuật Kitô giáo và văn hóa châu Âu… văn hóa thế giới, hơn bất kỳ câu chuyện nào khác,” anh nói. “Và làm thế nào mà cây thập tự giá này, vốn được dùng làm biểu tượng của sự khủng bố, gieo rắc nỗi sợ hãi vào thần dân của Đế chế La Mã, đột nhiên trở thành thứ chúng ta đeo quanh cổ như một biểu tượng của hy vọng.”

Đức Hồng Y Mauro Gambetti, quản nhiệm Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đã chủ sự  lễ khánh thành tại Bàn thờ Tuyên xưng trong vương cung thánh đường, nơi sau đó, Buổi đi Chặng đàng Thánh Giá được cử hành với những hình ảnh mới lần đầu tiên.

Trong số những người đầu tiên được chiêm ngưỡng các bức tranh

Trong số những người cầu nguyện trước các bức tranh ngày hôm đó có Hannah Kemper, một người Mỹ 27 tuổi, người không hề biết mình là một trong những người đầu tiên được chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày. Cô chỉ đơn giản là đến thăm vương cung thánh đường và cảm thấy thôi thúc muốn cầu nguyện với Chặng đàng Thánh Giá khi nhìn thấy chúng.

“Làm sao mà không cảm thấy gần gũi với Chúa khi ở nơi này chứ?” cô nói, nhìn quanh đền thờ. “Các giác quan của tôi được nâng cao nhận thức về vinh quang của Chúa, và việc đối lập điều đó với sự đau khổ của Ngài trên thập tự giá – thật là tuyệt vời.”

Nguồn: osvnews.com/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.