Chúa nhật XVI TN – Năm C

Đăng ngày: 19/07/2025

(Bài đọc I: St: 18:1-10a; Bài đọc II: Cl 1:24-28; Tin Mừng: Lc 10:38-42)

Gặp gỡ, đối thoại trong Thiên Chúa

 Giáo hội chúng ta đang sống trong bầu khí của một Giáo hội hiệp hành, với một tiến trình đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô cổ võ ngay trong trong ngày khai mạc cho Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành: Gặp gỡ-Lắng nghe-Phân định. Tinh thần này của Thượng Hội đồng Giám mục khích lệ mọi Kitô hữu hãy bước đi cùng nhau, để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong đời sống đức tin của mình. Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta cùng nhau khám phá ra thánh ý của Chúa qua những cuộc đối thoại thiêng liêng, để rồi chúng ta biết được điều gì cần thiết phải được làm trong đời sống của chúng ta.

Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Sáng Thế (18:1-10a). Ông Abraham là một người du mục như những cư dân trong xứ sở của ông. Việc lưu bạt rày đây mai đó làm cho cuộc sống của họ mất đi cơ hội có những người hàng xóm ở gần nhà. Vì thế, nếu trên đường du mục, họ gặp những người bạn hay những người quen biết, thậm chí người khách lạ, cũng làm cho họ cảm thấy vui vẻ và hiếu khách. Trong câu chuyện hôm nay, ông Abraham đã gặp những vị khách, và họ là những vị khách đặc biệt, vì là sứ giả của Thiên Chúa. Họ đã cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện, ăn uống chia sẻ và sau cùng, trước khi rời đi, các vị khách đã hứa hẹn một điều tốt lành cho Abraham “sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai” (St 18, 10a).

Thánh Vịnh Đáp Ca (15:2-5). Đây là một lời cầu nguyện ca ngợi những đức tính của người công chính, công bằng và bác ái. Nó kết hợp tinh hoa của Khôn Ngoan với những khía cạnh thực tiễn của Sách Châm Ngôn. Tiếc thay, dòng đầu tiên đã bị lược bỏ. Điều này giúp chúng ta dễ dàng đưa nó vào bối cảnh của bài đọc thứ nhất: “Lạy Chúa, ai sẽ được ngụ trong lều của Chúa? Ai sẽ được ngự trên núi thánh của Chúa?”

Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (1:24-28). Đoạn văn này diễn tả một tiến trình lắng nghe và thực hiện theo ý Chúa, là những gì mà ông Phaolô đã cố gắng theo đuổi: “Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn” (Cl 1, 25). Thánh Phaolô nhận ra được ý muốn kế hoạch của Chúa qua cuộc đời của ông. Để có được điều này, ngài chắc hẳn đã phải có những cuộc đối thoại thiêng liêng và chất vấn liên lỉ về sứ vụ của mình, để biết đâu là điều Chúa muốn cho cuộc đời của ông.

Bài Tin Mừng được trích từ Phúc Âm Thánh Luca (10:38-42). Một lần nữa, chúng ta lại có một câu chuyện quen thuộc: câu chuyện về cô Martha và Maria ở Bethany, hai chị em, cùng với người em trai là Lazarô, là bạn thân của Chúa Giêsu. Cô Martha đã hết lòng lo liệu việc chuẩn bị một bữa ăn ngon cho Chúa Giêsu, trong khi cô Maria lại quan tâm hơn đến việc đón nhận một bữa ăn thiêng liêng từ Chúa Giêsu những lời khôn ngoan thần linh của Ngài.

Chúa Giêsu không khiển trách cô Martha. Người chỉ chỉ ra rằng, cô Maria đã chọn phần quan trọng hơn của lòng hiếu khách, đó là lắng nghe. Lắng nghe trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô Maria, “cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10, 39). Có lẽ không phải chỉ có một lần này mà thôi, mà có lẽ bất cứ lần nào Chúa đến thăm gia đình cô, thì điều này trở thành một phần của việc tiếp rước và một thói quen tốt lành.

Giáo hội đã dùng hai hình ảnh của liên tiếp hai Chúa Nhật đã diễn tả về hình ảnh đích thực của một người môn đệ sống trong vương quốc Thiên Chúa. Chúa Nhật tuần trước là hình ảnh người Samari nhân hậu – diễn tả tương quan với tha nhân, và hôm nay hình ảnh cô Maria lắng nghe Lời Chúa – diễn tả mối tương quan với Thiên Chúa. Cả hai yếu tố này trong chiều kích Nước Trời đòi hỏi phải có sự gặp gỡ lắng nghe những gì Chúa muốn nói cho mỗi người chúng ta, sau đó, với những gì đã được lãnh nhận qua cuộc đối thoại thiêng liêng đó, chính mỗi người phân định và tìm cách thực thi cho hợp ý Chúa. Điều này không thể thiếu trong đời sống của người môn đệ đích thực.

Nhưng thật tiếc thay, trong một xã hội mà chúng ta đang sống, có qúa nhiều những áp lực từ công việc, từ nhu cầu giải trí, từ những tương quan cá nhân, …người Kitô hữu đã bỏ qua những cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Thiên Chúa. Đây không phải là để lên án, nhưng để lấy lại giá trị cốt lõi của cuộc sống đức tin.

Là những người Kitô hữu đang lữ hành, chúng ta cần có và xây dựng một lối sống biết đối thoại thiêng liêng với Thiên Chúa. Chúng ta cần lắng nghe những lời mang lại hy vọng cho cuộc sống của chúng ta, như Abraham, Phaolô hay Maria. Họ lã những người đã nhận được động lực sống và niềm hy vọng cho cuộc đời mình giữa cuộc sống bôn ba vấn vả và thậm chí có những lúc khốn cùng, qua việc gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa nói trong tâm hồn.

Như vậy, Thánh Luca mời gọi chúng ta trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa. Điều này không phải chỉ là hành động để cứu người, như người Samari nhân hậu, nhưng cũng phải sống cả chiều kích chiêm niệm và cầu nguyện. Cả hai sẽ bổ sung cho nhau và làm cho cuộc sống của chúng ta, hành động của chúng ta luôn được Lời Chúa hướng dẫn. Như vậy, với việc gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa, các hành động hay lối sống của chúng ta sẽ luôn được dướng dẫn cách đúng đắn và mang lại những giá trị thiêng liêng tốt đẹp cho mỗi người chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM