Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Đăng ngày: 22/05/2020

(Ga 16, 20-23a)

Gần đây, thống kê cho thấy có khoảng ba mươi ngàn người Nhật tự tử trong một năm. Còn ở Hàn Quốc, tình trạng tự tử tập thể đang lan rộng tới mức báo động. Rất nhiều người trong số đó là những còn rất trẻ, giàu có, nổi tiếng. Khi đời sống vật chất quá đầy đủ, thừa mứa, người ta lại không biết mình sống để làm gì.

Nhìn vào xã hội hôm nay, người ta vẫn thao thức tìm kiếm niềm vui. Thậm chí nhiều người sẵn sàng chấp nhận trả những giá rất đắt để có được niềm vui rẻ tiền và vô nghĩa. Nhưng thực tế cho thấy, càng chạy theo những thú vui phù phiếm, người ta càng cảm thấy cô đơn, chán nản và mệt mỏi. Là con người, ai cũng khao khát có được một niềm vui bền vững ý nghĩa thực sự. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về một niềm vui không ai lấy mất được.

Khi sắp bước vào cuộc Khổ nạn, Chúa Giêsu biết những thử thách đang chờ các môn đệ: khóc lóc, lo buồn, than van. Đó là những điều tạm thời mà các ông sẽ phải trải qua, trước khi thấy ngập tràn trong niềm vui thực sự và trường tồn của ngày Phục sinh: Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Thực tế đã chứng minh điều này. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ hân hoan vui mừng ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh khắp mọi nơi. Lúc này đây, các cuộc bách hại, bắt bớ, tù đày không thể lấy đi niềm vui của các môn đệ.

Mở đầu Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng Đức giáo hoàng Phanxicô khẳng định: NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Do đó, cho dù đời sống con người luôn đan xen giữa vui mừng với buồn sầu, hay thậm chí buồn nhiều hơn vui, nhưng nếu chúng ta gặp được Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ luôn ngập tràn niềm vui.

Như vậy, trong suốt thời gian rao giảng công khai, Chúa Giêsu không dạy chúng ta tránh đau khổ, cũng không tìm cách diệt khổ, nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Điểm then chốt để có được niềm vui trọn vẹn của người Kitô hữu chúng ta đó chính là: gặp gỡ Chúa Giêsu. Với sự gặp gỡ này, chúng ta đi vào một tương quan thân mật, riêng tư và sâu xa với Thiên Chúa. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn và trong mọi biến cố cuộc đời, chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được giải thoát, được tự do thực sự và trở thành thụ tạo mới trong Đức Kitô để sống một cách sung mãn và tìm thấy ý nghĩa thực sự cho cuộc sống này nơi Đức Kitô. Nói cách khác, nếu chúng ta gặp được Chúa Giêsu, và sống trong tình yêu của Ngài, mọi khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đương đầu không thể tước mất niềm vui sâu thẳm của tâm hồn chúng ta.

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi chính mình: tôi có được niềm vui của sự gặp gỡ Chúa Giêsu hay chưa? Niềm vui ấy đang ở mức độ nào trong cuộc đời của tôi? Mối tương quan của tôi với Chúa Giêsu như thế nào? Tôi có thực sự đang sống trong Chúa Giêsu hay không? Ước mong rằng giáo huấn Tin mừng của Chúa Giêsu luôn là kim chỉ nam và Thánh Thể của Ngài là nguồn sinh lực cho chúng ta. Để khi đào sâu hơn nữa tương quan với Chúa, chúng ta sẽ khám phá nguồn vui bất tận cho cuộc đời của chúng ta.

Cao Viết Tuấn, CM