Tin vào quyền năng Chúa – Lời Chúa Chúa Nhật XII TN Năm B

Đăng ngày: 19/06/2021

I. Các bài đọc

Bài đọc I: G 38,1,8-11

Bài trích sách ông Gióp: Thiên Chúa trả lời cho những phàn nàn của ông Gióp.

Đáp ca: Tv: 107,23-24,25-26,28-29,30-31

Thánh vịnh 107: Tạ ơn Thiên Chúa đã cứu sống.

Bài đọc II: 2 Cr 5,14-17

Bài trích thư thứ II của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô: Tất cả trong Đức Kitô là cuộc cuộc sáng tạo mới.

Tin Mừng: Mc  4:35-41

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu ngăm đe bão bùng.

II. Chia sẻ

Nhìn vào cuộc sống đời thường chúng ta đang sống, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng, nó luôn có những khó khăn, thử thách, trong cuộc đời của một người. Mỗi người tùy vào hoàn cảnh khác nhau, mà có những khó khăn khác nhau. Chính những biến cố này hoặc có thể làm cho người ta can đảm và mạnh mẽ thêm, hoặc cũng có thể làm cho người ta suy sụp và trở nên thất vọng đau khổ.

Nhìn vào các bài đọc Lời Chúa và bối cảnh hiện tại đang sống, chúng ta cũng thấy những bão tố phong ba ở trong chính cuộc đời của mình. Trận cuồng phong trên biển trong bài Tin Mừng hôm nay, tỏ lộ cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc hành trình vượt biển của các tông đồ và lòng tin của các ông.

Chắc hẳn cũng có nhiều những “cơn bão” như thế trong đời sống chúng ta. Vậy như thế nào, để chúng ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa giữa những khó khăn, bão tố chúng ta đang gặp phải? Từ những gợi ý trên chúng ta có thể thấy:

Các môn đệ trong bài Tin Mừng đã hoảng hốt la lên, để xin Chúa cứu khỏi cơn bão ập đến, vì các ông nghĩ rằng, Chúa “chẳng biết gì” đến những nỗi sợ hãi mà các ông đang phải đối đầu. Nhưng Chúa đã trỗi dậy và ngăm đe sóng biển, để mang lại bình an cho các môn đệ yêu dấu của mình: “Im đi! Câm đi! Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mc 4,39).

Cơn đại dịch vẫn còn đang diễn ra trên thế giới. Người ta sợ hãi và cầu xin Chúa chữa lành và đẩy lùi dịch bệnh. Có người cho rằng, vì đó là hình phạt Chúa dành cho con người. Có người khác thì nghĩ rằng, Chúa không quan tâm đến con người và để mặc họ trong đau khổ và van lơn. Vậy Chúa “ngủ” trong cuộc đời chúng ta hay chúng ta yếu đức tin?

Cũng như các tông đồ, chúng ta sẽ vội vàng trách Chúa, vì Chúa đã “chậm trễ” cứu chúng ta: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” (Mc 4,38).

Đức Giêsu dường như đã bị trách mắng, vì đã để cho các môn đệ sợ hãi và lo lắng. Vậy Ngài là ai, mà lại để họ rơi vào hoàn cảnh như thế? Và Ngài là ai, mà sóng biển cũng phải ngăm đe lời Ngài?

Bài đọc II, thư của thánh Phaolô sẽ cho chúng ta hình ảnh của Đấng quyền năng ấy: “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình”(2 Cr 5,12). Một Đấng đã chết vì yêu thương con người, mà lại có thể bỏ rơi con người được sao? Vì chính Đức Kitô đã tạo ra một cuộc sống tạo mới trong Ngài. Sự hiện diện của Ngài chính là một cuộc sáng tạo mới để làm cho mọi thứ nên tốt đẹp.

Hôm nay, Chúa đã ngăm đe gió biển để thể hiện quyền năng của Ngài. Vì với thế gian quan của người Do thái, biển cả là nơi sự dữ ngự trị, như chúng ta thấy quan điểm ấy nơi bài đọc I, sách ông gióp: “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành !” (G 38,11).

Như vậy, Đức Giêsu đã cho các môn đệ thấy quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng vượt trên sức mạnh của tự nhiên và của sự dữ.

Chúng ta có nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa khi gặp những biến cố trong cuộc sống? Chúng ta có đủ can đảm để đánh thức Thiên Chúa “đang ngủ” trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cho Chúa thấy những nhu cầu của chúng ta. Hãy thể hiện một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, dù cuộc sống có như thế nào. Chúa đang ở trên thuyền và cùng đi với chúng ta để vượt biển trần gian. Điều quan trọng là chúng ta có dám kêu cứu Ngài, mỗi khi chúng ta sắp chìm hay không?

Chúa lắng nghe lời cầu cứu của các tông đồ, lắng nghe lời cầu cứu của ông Gióp khi ông than trách về cuộc đời bất hạnh của mình. Và Chúa đã ra tay “uy quyền mạnh mẽ” để cứu các tông đồ, cũng như cuộc đời của ông Gióp. Không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể ngăn cản chúng ta tin tưởng và phó thác đời mình trong tay Chúa quyền năng. Ngài có khả năng giải thoát chúng ta hết thảy khỏi sự dữ, của biển đời trần gian.

Lạy Chúa xin hãy củng cố đức tin cho chúng con và mang đến cho thế giới chúng con sự bình an, vì chúng con đang đau khổ vì đại dịch covid. Chúng con tin rằng, quyền năng Chúa sẽ cứu chữa chúng con khỏi mọi “bão tố” trần gian.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM