Chúa Nhật VI TN – Năm A
(Bài đọc I: Hc 15,15–20; Bài đọc II: 1 Cr 2,6–10; Tin Mừng: Mt 5,17–37)
Hãy làm theo Lời Chúa dạy
Các Bài đọc hôm nay nói về những lựa chọn và sự khôn ngoan nên được dùng cho những mục đích thực tế, cũng như để tránh xúc phạm đến Thiên Chúa hoặc những người thân cận của chúng ta. Đối với một số người, đây là một hành động cân bằng khó khăn, vì nó đòi hỏi sự tự chủ và có rất nhiều phiền nhiễu và cám dỗ trong cuộc sống này, khiến chúng ta thường mù quáng không biết mình nên làm gì. Chúng ta hãy xem những điều này được dạy như thế nào trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay:
Trong Bài đọc thứ nhất, từ Sách Huấn Ca (15,15-20), các tác phẩm của Hiền Nhân trong Sách Huấn Ca được đưa vào trong bộ “Các Sách Khôn Ngoan” của Cựu Ước, được gọi như vậy, vì chúng không cho chúng ta biết về một số người hoặc một sự kiện nào đó; thay vào đó, chúng cho chúng ta biết cách ứng xử với những người xung quanh và cách đưa ra lựa chọn đúng đắn, khi đối mặt với một vấn đề và nhiều lựa chọn. Lời khuyên được đưa ra ở đây thực sự được truyền cảm hứng và không cần phải đưa ra lời khuyên nào khác, “nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa” (Hc 15,15), có điều là, hãy đọc đoạn văn này mỗi ngày và chúng ta sẽ thực sự “sống”.
Bài Thánh vịnh – Đáp ca (119,1-34), tiếp tục cùng một lối suy nghĩ và rất giống với Các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Mátthêu. Một lần nữa, điều này, cùng với đoạn trên từ Sách Huấn Ca, sẽ tạo nên một lời cầu nguyện “lễ dâng buổi sáng” đầy cảm hứng nhất cho cuộc sống của chúng ta, người “biết noi theo luật pháp Chúa Trời.”
Bài Đọc II, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (2,6-10). Ở đây, Thánh Phaolô nói về một sự khôn ngoan nào đó được ban cho những người trưởng thành trong đức tin và muốn đi trên con đường hẹp và ngay thẳng. Sự khôn ngoan này đến từ Thiên Chúa để giúp chúng ta biết lựa chọn những điều cần phải sống. Điều này nghĩa là luôn biết hướng về Chúa Thánh Thần, để được dạy bảo và chỉ dẫn, vì “Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cr 2,10).
Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng Mát-thêu (5,17-37). Đoạn văn khá dài này trích từ “Bài giảng trên núi” và hướng đến tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu lúc bấy giờ và bây giờ. Nó là phần mở rộng của Mười Điều Răn, với một chút chi tiết hơn cho mỗi điều răn, áp dụng cho sự tương quan với những người khác. Và nó cảnh báo chúng ta – mỗi người chúng ta ngày nay – giống như cách đây 2000 năm, rằng sẽ có những hậu quả dành cho những ai coi thường lời dạy của Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô. Như Chúa Giêsu nói: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).
Chúng ta có thể coi những lời dạy của Chúa “là một yêu cầu quá cao!” Đúng vậy, nhưng hôm nay hãy nhìn xung quanh chúng ta và xem có bao nhiêu người đang mắc các triệu chứng giống như trầm cảm, vì những lựa chọn sai lầm của họ trong cuộc sống. Những cám dỗ của thế hệ này đang dẫn dắt những người trẻ tuổi và cả những người lớn tuổi làm những điều không thể tưởng tượng được chỉ trong vài năm tới. Có những phẩm chất về sự tôn trọng, trách nhiệm, nhân phẩm và cách cư xử đạo đức… dường như đã biến mất khỏi xã hội của chúng ta, nhưng Thiên Chúa không thay đổi và Ngài sẽ buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình theo lời dạy của Ngài, chứ không phải theo mốt mới nhất.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta lối sống kiểu “mặc kệ tôi, tôi muốn làm gì thì làm”. Không, đó không phải là lối sống của người con cái Thiên Chúa. Chúng ta cũng đừng mong Thiên Chúa sẽ chiều theo mọi sở thích sống của chúng ta, mà đôi khi nó đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Lời dạy của Chúa là trường tồn và khôn ngoan “Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19). Hãy tin và sống theo lời đó để có được hạnh phúc đích thực. Chúng ta không biết hết sự thật, nên chúng ta không thể thấy hết mọi sự. Chỉ có Chúa là chân lý và người biết hết mọi sự cách khôn ngoan. Vì thế đừng tin ở chân lý bản thân, nhưng hãy tin vào chân lý Tin Mừng và hãy sống theo đó, như thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc II.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
