Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

Đăng ngày: 19/03/2023

Nhìn ra ơn cứu độ

(1 Sm 16:1b,6-7,10-13a; Ep 5:8-14; Ga: 9:1-41)

   Đã có bao giờ mỗi người chúng ta từng có một trải nghiệm về nghe hoặc đọc một thứ gì đó, mà chúng ta biết rằng chúng ta đã đọc hoặc nghe nhiều lần trước đây, nhưng không thực sự hiểu ý nghĩa chưa? Sau đó, đột nhiên, “đèn bật sáng” và chúng ta hiểu theo cách mà trước đây chúng ta không hiểu. Chúng ta sẽ có thể thấy một số điều đó trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay. Đừng chỉ đọc hoặc nghe các từ, mà hãy lắng nghe bằng trái tim của chúng ta ý nghĩa sâu sắc hơn của những đoạn văn sau. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta.

   Trong Bài đọc I, từ Sách Samuel quyển thứ nhất (16:1-13), Samuel, một tôi tớ đặc biệt của Thiên Chúa Israel, được sai đi để thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là xức dầu cho một vị vua mới thay thế Vua Saul. Ngôn sứ Samuel nhìn vào những người con trai của Jesse mà Chúa gửi cho ông và tự nghĩ rằng, mỗi người sẽ là một sự thay thế phù hợp; nhưng Chúa có kế hoạch khác và từ chối tất cả, trừ người cuối cùng, người trẻ nhất, đó là Đavid “. Giờ đây, Samuels hiểu được ý định của Thiên Chúa, một chàng trai trẻ với sự tự tin và tính cách cần thiết để đảm nhận một vai trò quan trọng trong kế hoạch Cứu rỗi của Thiên Chúa, “đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (Sm 1,7).

   Thánh vịnh Đáp Ca (23:1-6), là lời cầu nguyện nổi tiếng “Chúa là Mục Tử của tôi.” Mặc dù chúng ta có thể đã nghe điều này nhiều lần, hãy tạm dừng và lắng nghe các từ. Thiên Chúa thực sự là mục tử thiêng liêng, Ngài muốn chăm sóc mỗi người chúng ta cách tận tình, như mục tử chăm sóc đàn chiên của mình. Thiên Chúa sẵn lòng trông nom chúng ta, nếu chúng ta để Ngài làm điều ấy và đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

   Trong Bài đọc II, trích từ Thư Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Êphêsô (5:8-14), Thánh Phaolô dùng các biểu tượng “ánh sáng” và “bóng tối” để chỉ sự nhận thức và sự thiếu hiểu biết, hoặc thậm chí tệ hơn, “đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng” (Ep 5,11). Nếu được viết bằng ngôn ngữ ngày nay, bức thư của Thánh Phaolô có lẽ sẽ nói: “Nếu anh chị em thực sự là môn đồ của Đức Kitô, thì hãy sống theo những lời dạy của Ngài. Đừng phớt lờ cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, việc lắng nghe lời ấy là chìa khóa dẫn chúng ta vào Thiên Đàng.”

   Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng Gioan (9:1-41). Ở đây chúng ta có một sự dạy dỗ cách quảng diễn của Chúa Giêsu đề cập đến chính Ngài là Ánh Sáng của Thế Gian. Câu chuyện về một người mù trong bài Tin Mừng hôm nay đại diện cho toàn bộ Do Thái giáo từ thời cổ đại đến nay, người mà khao khát được nhìn thấy Đấng Mêsia, nhưng không thể, vì anh ta đang nhìn sai hướng, hoặc anh ta đang tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó để đáp ứng nhu cầu đã định trước. Trong câu chuyện này, những người Pharisêu, những người biết rõ hơn về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng không chịu lắng nghe, họ giả điếc, giả mù trước những gì Chúa Giêsu nói và làm. Tâm trí của họ không cởi mở và đức tin của họ bị khóa chặt trong những lời dạy của Môisê cách cứng nhắc, đến nỗi họ không nhìn thấy Thiên Chúa đang đứng trước mặt họ, trong con người của Chúa Giêsu Kitô.

   Người ta có một câu ngạn ngữ cổ nói rẳng: “Không ai mù bằng kẻ từ chối để nhìn!” Trong Mùa Chay này, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận những gì Ngài đang đòi hỏi nơi chúng ta và những gì Ngài muốn thực hiện qua chúng ta. Đừng để những lời của Chúa Gieessu trở nên những lười kết án chúng ta “Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!” (Ga 9,41) Nhất là xin cho chúng ta biết mở con mắt đức tin của mình để nhìn ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM