Có Chúa trong đời sống hằng ngày – Lời Chúa Chúa nhật thứ II Thường Niên Năm C

Đăng ngày: 15/01/2022

I. Các Bài đọc

Bài đọc I: Isaia 62,1-5

Bài trích sách Ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa vui mừng trong dân Israel và sẽ hoan hỷ như phù rể cùng chàng rể.

Ðáp Ca: Tv 96,1-2,2-3,7-8,9-10

Thánh vịnh 96: Ca tụng những kỳ công vĩ đại của Chúa.

Bài đọc II: 1 Cr 12,4-11

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô: Tất cả quà tặng thiêng liêng đều bắt nguồn từ cùng một Thần Khí.

Tin Mừng: Ga 2,1-11

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan: Chúa Giêsu làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana.

II. Chia sẻ

Trong phụng vụ Chúa Nhật các Bài đọc năm C, chúng ta sẽ được nghe các bài Tin Mừng được lấy từ Tin Mừng của thánh Luca là chính. Tuy nhiên, vẫn có những giai đoạn chúng ta được nghe Tin Mừng của thánh Gioan. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ được dẫn từ Tin Mừng thánh Gioan, khi nói về những dấu lạ Chúa Giêsu đã làm, khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Ngài. Cụ thể, hôm nay là dấu lạ Chúa hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana.

Các sứ điệp Lời Chúa hôm nay tỏ lộ cho chúng ta thấy việc thực hiện giao ước cứu độ của Chúa dành cho dân của Ngài. Giao ước đó được thực hiện qua Đức Giêsu Kitô. Đồng thời qua đó, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta và Ngài sẽ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa vẫn tỏ mình cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày

Chúa không chỉ tỏ mình ra cho chúng ta trong ngày lễ Chúa Hiển Linh, nhưng Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Hôm nay Chúa đã đến tiệc cưới Cana và Chúa đã làm dấu lạ hóa nước ra nhiều. Tiệc cưới, là hình ảnh rất thường tình trong đời sống hằng ngày.

Qua biến cố này, Chúa tỏ cho người ta thấy Chúa có quyền năng vượt trên những suy nghĩ của con người. Sự thể hiện quyền năng của Ngài tại tiệc cưới Cana cho chúng ta thấy Chúa vẫn thấy và biết những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng để mang đến cho chúng ta sự trợ giúp. Bất cứ sự khó khăn giải quyết nào, Chúa cũng có thể tháo gỡ và làm cho chúng ta vui mừng bình thản. Số rượu Chúa hóa nước thành, thực sự là quá nhiều mà số thực khách có thể uống hết. Chúa luôn luôn có thể làm hơn những gì chúng ta nghĩ hay tính toán.

Gia đình biết mở rộng cửa để đón Chúa

Điều đáng suy nghĩ là dấu lạ tại tiệc cưới Cana đã xảy ra, vì gia đình có đám cưới đã biết mời Chúa và các môn đệ của Ngài đến dự. Gia chủ đã biết mở rộng cửa của gia đình mình để đón khách, trong đó có vị khách đặc biệt là Chúa Giêsu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói: “mọi việc tốt xấu đều đi qua cánh cửa của gia đình”.

Thực vậy, gia đình này đã đón tiếp Đấng tốt lành nhất đến thăm gia đình và họ đã được chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra ngay trong chính gia đình của mình. Khi Chúa đã “cứu” họ khỏi sự bẽ mặt, vì để thiếu rượu trong tiệc cưới. Các thực khách đã lấy làm thỏa mãn, khi được gia chủ đãi thứ rượu ngon vào lúc sau cùng của bữa tiệc.

Khi một gia đình biết mở rộng cửa ra đón Chúa. Chắc hẳn Chúa sẽ viếng thăm và Chúa sẽ đem lại bao nhiêu điều tốt đẹp cho gia đình. Có Chúa hiện diện, Chúa sẽ đồng hành và chia sẻ mọi lo toan cuộc sống với tất cả chúng ta. Ngài là sự tốt lành, và vì thế Ngài sẽ mang đến cho gia đình chúng ta sự tốt lành và bình an. Gia đình chúng ta có muốn Chúa đến thăm gia đình chúng ta không?

Học sự quan tâm của Đức Mẹ

Phép lạ hóa nước thành rượu hôm nay xảy ra có phần góp công âm thầm của Đức Mẹ. Mẹ đã có con mắt quan sát nhạy bén, mà mau chóng phát hiện ra “sự cố” của gia chủ. Lời bầu cử nhẹ nhàng “họ hết rượu rồi” diễn tả một sự quan tâm và một sự khiêm tốn cầu mong sự giúp đỡ từ Chúa Giêsu. Mẹ đã luôn biết quan tâm đến người khác kịp thời và giúp đỡ họ đúng lúc.

Trong đời sống gia đình hay đời sống cộng đoàn, chúng ta luôn cần có con mắt quan tâm của Đức Mẹ. Biết quan tâm để ý đến những nhu cầu của những người thân trong gia đình, của bè bạn, của người hàng xóm láng giềng, hay đồng nghiệp, hay bất cứ ai khác…. để có thể giúp đỡ khi cần thiết. Nếu thực sự có được con mắt của Đức Mẹ, chúng ta sẽ có thể làm cho cộng đoàn, gia đình vượt qua những khủng hoảng những rắc rối trong đời sống. Chính sự quan tâm đúng lúc sẽ giúp cho đời sống của gia đình, cộng đoàn luôn được sinh động và giữ được những sự bình an trước mọi khó khăn.

Cuộc sống hằng ngày không trôi đi vô ích, nếu chúng ta tinh tế nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chúa có vô vàn cách để tỏ lộ cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa và xin Chúa ra tay trợ giúp chúng ta qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày hay không mà thôi!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM