Lời Chúa – Mồng ba tết- Thánh hóa công ăn việc làm

Đăng ngày: 13/02/2021

1. Các bài đọc (bài đọc riêng)

Bài đọc I: St 2,4b-9.15

Trích sách Sáng thế : Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa.

Ðáp ca: Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24.

Thánh vịnh 103: chúc tụng Chúa muôn trùng cao cả.

Bài đọc II: Cv 20,32-35

Trích sách Tông đồ công vụ: thánh Phaolô nói về việc tự lực cánh sinh để kiếm sống.

Tin Mừng: Ga 5,16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan: Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm.

2. Chia sẻ

Một mùa xuân nữa đã về. Mọi người mọi nhà đang vui đùa quây quần bên nhau trong những ngày xuân. Tất cả đều hy vọng những điều tốt đẹp trong năm mới.

Giáo hội tại Việt Nam cử hành phụng vụ ngày mùng ba tết để xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Đây là truyền thống tốt đẹp để bắt đầu một năm mới và đặt tất cả công ăn việc làm ở trong tay Chúa quan phòng.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy niềm hy vọng ấy, khi chúng ta làm việc để kiếm sống và thăng tiến xã hội.

Thiên Chúa luôn làm việc trong thế giới

Bài đọc một, sách Sáng Thế cho chúng ta thấy được công việc đầu tiên của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa được tác giả sách Sáng Thế mô tả như một người lao động cần mẫn cho công trình sáng tạo của mình. Ngài chăm chút từng chi tiết, từng bối cảnh cho các thụ tạo và đỉnh cao là công trình sáng tạo con người. Thiên Chúa đã làm việc để tạo ra thế giới và ban cho nó muôn sự tốt lành với một trật tự uyển chuyển.

Sau khi Thiên Chúa sáng tạo thì Ngài lại trao quyền ấy cho con người “vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn” (St 2,15).

Chính trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã nói rằng “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5,17). Thiên Chúa trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho sự lao động, vì công trình sáng tạo của mình và chính chúng ta được mời gọi, để tiếp tục công trình ấy qua công việc, để hoàn thiện thế giới mà Thiên Chúa đã sáng tạo.

Làm việc để nuôi thân

Trong bối cảnh vì đại dịch covid 19, nhiều người đã bị mất công ăn việc làm và rơi vào thất nghiệp. Việc tìm kiếm công ăn việc làm hôm nay trở nên khó khăn và vất vả hơn. Cuộc sống ngày càng trở nên thách đố cho cuộc sống sinh nhai. Điều này lại càng khó khăn hơn cho những ai phải nuôi nấng và chăm sóc gia đình gồm có người già, người bệnh, trẻ em và con cái học hành…

Mẫu gương làm việc của thánh Phaolô trong Bài đọc hai – sách Công Vụ Tông Đồ cho ta niềm hy vọng về công việc “tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Thánh Phaolô cũng đã hy sinh bản thân làm việc vất vả vì người khác. Mà điều quan trọng đó là vì tình thương yêu mà ngài chấp nhận hy sinh để có gì đó về vật chất và chia sẻ nó cho người khác.

Hoàn cảnh của chúng ta tuy có những khó khăn giống như Phaolô, nhưng chúng ta cũng được mời gọi cách quảng đại bằng cách siêng năng lao động để có của cải vật chất và chia sẻ với người khác về những hiệu quả của công lao động. Lao động để chia sẻ mới làm nên giá trị của công việc. Sự ích kỷ bản thân sẽ có thể làm mất đi tính cao quý và giá trị của các công việc mà chúng ta làm hằng ngày.

Tiếp tục công việc sáng tạo của Chúa

Chúa Giêsu đã nói với dân chúng về Chúa Cha “điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy” (Ga 5,19). Chúng ta, nhân dịp đầu năm mới, mỗi người cũng được mời gọi học theo mẫu gương của Chúa Giêsu khi luôn làm những công việc của Chúa Cha. Ngài làm vậy, vì Ngài luôn vâng lời Chúa Cha và luôn muốn làm hài lòng Chúa Cha.

Điều này chúng ta cũng vẫn có thể bắt chước Chúa Giêsu trong công việc hằng ngày. Hãy biến mỗi cơ hội làm việc hằng ngày là để tiếp tục công trình của Chúa trong thế giới. Làm việc không phải chỉ để có thu nhập hay tiền lương, mà còn để thánh hóa thế giới. Vì thế, hãy làm việc với tất cả “trái tim”. Đặt cái tâm của mình vào trong công việc để mang lại thành quả tốt nhất. Hãy làm theo những gì Chúa làm. Đó là làm việc cách công chính và thành thật, ngay thẳng làm điều thiện để sinh ích cho người khác, tránh mọi hình thức bất công và gian dối, vì nó hoàn toàn nằm ngoài công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp trong công trình sáng tạo của Ngài.

Xin Chúa đồng hành và chúc lành cho một năm mới nhiều thời cơ và thuận lợi hơn trong công việc làm ăn. Đặc biệt là những ai đang phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình nghèo khổ để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn và xin mọi người biết chia sẻ với nhau vì công việc để mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Và một điều quan trọng đó là dù có làm ăn vất vả như thế nào thì cũng không bỏ bê việc làm giàu các giá trị tinh thần. Như thế đó mới thực sự là “tốt đẹp”.

Năm nay cũng là năm thánh Giuse, Đấng là gương mẫu cho đời sống lao động cần lao. Xin cho mọi người biết nhìn lên thánh Giuse như là gương mẫu của lao động và chạy đến cùng ngài khi gặp khó khăn trong tìm kiếm các công ăn việc làm.

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM