Mùa Chay Là Mùa Chiến Đấu: Suy niệm Chúa Nhật I – Mùa Chay – Năm A

0
1178

(Bài đọc I: St 2,7-9;3,1-7. Bài đọc II: Rm 5,12-19. Tin Mừng: Mt 4,1-11)

Khởi đầu Mùa Chay, Giáo hội nhắc nhở con cái mình hãy nhìn nhận mình là thân phận bụi tro và cần sám hối thật lòng quay về bên Chúa: trước hết, bằng việc xức tro; thứ đến là ăn chay. Vậy, trong suốt bốn mươi ngày chay thánh, chúng ta sẽ theo Chúa bước vào chay tịnh và cầu nguyện ra sao, cũng như chiến đấu với cám dỗ  và ma quỷ thế nào, để giữ đúng lề luật Thiên Chúa và sống trong ân nghĩa của Người? Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay cho chúng ta biết về Mùa Chay là mùa chiến đấu. Ở bài đọc một, trích sách Sáng thế, vì hai ông bà nguyên tổ không chiến đấu với con rắn đến cùng nên đã sa ngã, phạm tội. Còn thánh Phaolô trình bày vì yếu đuối của một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Do đó, để không sa chước cám dỗ, ta cần theo gương Chúa Giêsu như trong Tin Mừng hôm là chiến đấu chống lại satan đến cùng.

Vậy, làm sao ta chống lại cám dỗ, tội lỗi và có thể chiến thắng cám dỗ như Chúa. Qua các bài đọc Kinh thánh hôm nay, tôi xin đưa ra vài cách sau:

Thứ nhất, ta mạnh dạn chống lại kẻ thù là tính xác thịt. Đầu Mùa Chay, Giáo hội cử hành việc xức tro nhắc nhở chúng ta: thân phận con người thật mỏng dòn, yếu đuối và là tro bụi. Vì thế, ta dễ sa ngã phạm tội, chiều theo tính xác thịt. Do đó, ăn chay là phương thế để ta tỉnh táo hơn trước kẻ thù mình và nhận ra chúng. Quả thật, chúng ta thật yếu đuối, vì vậy mà ta đã bao lần phản nghịch với Chúa, xa đường lối thánh thiện của Ngài, cũng như đi hoang và bất trung với Ngài. Sách Sáng thế cho ta thấy, Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ, thế nhưng ông bà lại phạm tội, vì xác thịt yếu đuối mà phản bội Chúa. Ông Ađam và bà Evà đã ăn trái cây mà Thiên Chúa cấm. Vì vậy, con người mất đi ân nghĩa với Thiên Chúa. Thật vậy, để có ân nghĩa với Chúa và đi trong đường lối của Người, chúng ta luôn chiến đấu không ngừng, chiến đấu với chính con người của mình, thân xác yếu đuối mỏng giòn dễ thiên về điều ác của ta.

Thứ hai, ta lên tiếng chống lại thù địch bằng khiên thuẫn là Lời Chúa. Thánh Mátthêu trình bày trước ba màn tấn công của ma quỷ trong sa mạc, Chúa Giêsu luôn dùng lời theo ý muốn của Chúa Cha, Người đáp bằng lời của Thiên Chúa chiến đấu với ma quỷ:  “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra”, “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” và “Ngươi hãy bái lạy thờ phượng một mình Người mà thôi” (x.Mt 4,3-10). Cũng thế, Mùa Chay này, với tư cách là người Kitô hữu, ta cũng học cách thức trả lời với những đam mê, dục vọng và điều bất chính, nhờ sức mạnh của Lời Chúa. Thánh Vinh Sơn nhắc bảo chúng ta: “Trong mọi sự hãy bắt chước Chúa chúng ta, đó là trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong cách đối xử, hành động và việc làm.”

Thứ ba, ta luôn luôn tỉnh thức trong chay tịnh và cầu nguyện. Trong bốn mươi ngày chay tịnh và cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn có Thiên Chúa ở bên và được đầy Thánh Thần. Do đó, khi ta ăn chay và cầu nguyện là ta luôn có Chúa ở bên và đầy Thánh Thần. Nhờ ăn chay và cầu nguyện thật lòng, kết hiệp với Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ soi sáng cho mỗi người, và hướng dẫn ta hành động theo Thần Khí của Người. Điều này thánh Vinh Sơn dạy chúng ta: “Hãy để Thánh Thần lôi  kéo chúng ta cách mạnh mẽ vào các việc ta làm, ta nói và hành động, nhất là việc thực hành các nhân đức.” Hơn thế, ta ở trong tư tế chay tịnh và cầu nguyện là chúng ta luôn có Chúa, có lời của Người nâng đỡ và trợ giúp chúng ta sẵn sàng chiến đấu với ma quỷ và chống lại tà thần. Vì thế, Mùa Chay này, và ngay bây giờ là thời gian ta nói tiếng không với xác thịt tội lỗi, với nhiều ham muốn không cần thiết. Ước mong rằng, Mùa Chay năm nay, ta vững mạnh hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến để hướng con tim mình luôn nhạy cảm và dễ rung động trước những tiếng mời gọi yêu thương.

Tóm lại, các bài đọc Kinh thánh ngày hôm nay giúp chúng ta bước vào Mùa Chay với tinh thần chiến đấu chống lại tội lỗi, và ma quỷ bằng phương thế: thứ nhất, ta chống lại kẻ thù là tính xác thịt của mình; thứ hai, ta lên tiếng chống lại thù địch bằng khiên thuẫn là Lời Chúa; thứ ba, ta luôn luôn tỉnh thức trong chay tịnh và cầu nguyện.

Paul Bình